Vào một ngày đẹp trời cùng nhiều bài viết chia sẻ niềm vui trên chuyên mục Hẹn hò, em muốn tự viết vài dòng, hy vọng cơ duyên nào đó mang anh đến với em.
Thời gian trôi qua thật nhanh, em ngày ngày đi làm rồi về nhà, nấu ăn, nghĩ ngơi và bây giờ là cô gái 31 tuổi. Ba mẹ em nhắc vậy đó anh.
Còn anh thì sao nhỉ, cuộc sống có gì thú vị không? Nếu có, hãy chia sẻ cùng em nha. Mong anh - người cùng em bước tiếp trên chặng đường còn lại là người đàng hoàng, tử tế, luôn điềm tĩnh và là điểm tựa vững chắc để cùng em xây dựng tổ ấm gia đình. Hy vọng anh cùng yêu thiên nhiên, núi rừng và yêu đất nước Việt Nam.
Em có chút khuyết điểm về ngoại hình. Nếu có duyên gặp mặt, anh sẽ thấy. Em hy vọng với tình yêu thương của anh sẽ khiến em tự tin hơn khi chung bước cùng anh.
Cảm ơn anh và mọi người dành thời gian đọc bài viết của em. Chúc tất cả một ngày tốt lành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ