Bất chợt em nhớ tới một mục tiêu mà năm 2023 đã đặt ra ngay khoảnh khắc giao thừa, đó là tìm được anh - người cùng em chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, của hiện tại, sau này và mãi về sau.
Em 31 tuổi ( trừ hai năm Covid đi, chắc tầm 29 tuổi - cười), số tuổi có lẽ theo mọi người nghĩ là không còn trẻ, nhưng với em đó là tuổi trưởng thành và đủ độ chín (để thêm thì rụng mất), có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Tất nhiên cũng là thời điểm mà em muốn tìm kiếm một nửa thực sự của mình.
Xin phép giới thiệu đôi chút về bản thân, em sống và làm việc ở Hà Đông, Hà Nội. Nếu có dịp qua đó, em mời anh tách cà phê nhé.
Về tính cách, em hài hước, vui vẻ, sống cởi mở, chân thành nên cảm thấy cuộc sống thật sự rất vui vẻ. Đó cũng là lý do vì sao tới giờ mới thấy sốt ruột tìm một nửa của mình. Em hiền, không hay cáu gắt với ai bao giờ, mong sau anh đừng bắt nạt em nhé. Hy vọng "lọt vào mắt xanh của anh" vào ngày gần nhất. Bên cạnh đó, em sống chân thành, tử tế nên hy vọng anh cũng vậy.
Về công việc, em rất nghiêm túc và chỉn chu. Tuy có phần hơi khó tính với các bạn nhân viên nhưng cũng khá tâm lý với họ. Sau này em sẽ tâm lý với anh nữa. Chắc bên em, anh vui cười cả ngày ấy chứ.
Về gia đình, em xuất thân từ con nhà thuần nông, bố mẹ đều hiền nên không ngại việc gì cả. Em có thể cùng anh làm việc nặng nhẹ, miễn sao chúng ta bảo ban nhau là được.
Em có một khoảng thời gian khá dài học bên nước ngoài, một mình học tập cũng cô đơn, độc lập lắm đấy. Nói là độc lập thôi chứ lý do chính là vì không có ai để dựa vào.
Về lý do ế, nói tới cái này em thấy thật vô lý, đó là: Vì ai cũng nghĩ em có người yêu rồi. Giãi bày lên đây là một sự dũng cảm.
Em không biết viết lên bài này có cơ hội nào để gặp anh không nhưng vì mục tiêu đã đặt ra nên em tin mình sẽ hoàn thành và điều đó thì nhờ cả vào anh.
Về phần anh, lúc nào em cũng nghĩ mình muốn anh có học thức, đạo đức và yêu thương em. Anh xa hay gần, giàu hay nghèo không quan trọng đâu, em chỉ cần anh sống có ý chí và bản lĩnh rồi mình sẽ cùng nhau cố gắng.
Em không biết những lời chia sẻ này anh có đọc hết không nhưng thật sự em mong điều đó. Vài lời không nói hết con người và tính cách em. Mong có thể trò chuyện cùng anh nhiều hơn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bích
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ