Thôi thì đắn đo, suy nghĩ, em viết tạm vài dòng tâm thư lên đây, mong anh vô tình đọc được.
Hôm nay hình như thời tiết Sài Gòn se lạnh hơn rồi anh nhỉ. Không biết anh có cảm nhận được không nhưng em thấy lạnh hơn thì phải.
Em giới thiệu bản thân chút nhé: Năm nay em chia tay cái tuổi "hâm đi hâm lại" chuyển sang tuổi gọi là "ế sắc ế" hoặc "bà cô già". Ngoại hình của em thuộc dạng dễ thương nếu nói hơi quá, còn không quá thì bình thường thôi anh nhé. Tính cách em lúc hướng nội, khi hướng ngoại và tùy hoàn cảnh nữa nhé.
Em sinh ra ở miền Trung, làm kế toán ở một công ty tại Sài Gòn, thích đọc sách, nghe nhạc Phật, có thời gian thì đi lễ chùa. Em chơi các môn thể thao nhẹ nhàng và thích nấu ăn khi rảnh rỗi dù chỉ biết nấu mấy món đơn giản để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Trong chuyện tình cảm, em nghiêm túc nên hy vọng anh cũng vậy.
Hiện em đã 30 tuổi, đủ chín chắn và trưởng thành rồi nên qua bài viết này, hy vọng có duyên gặp được anh - người cùng em san sẻ cuộc sống mỗi ngày.
Cảm ơn anh và quý độc giả đã đọc bài viết và hy vọng nhận được hồi âm của anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lê
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ