Em, người con gái miền Tây, rời quê hương em về sinh sống ở Sài Gòn nhiều năm rồi nhưng vẫn chân chất, mộc mạc. Có thể vì em yêu cái mộc mạc, bình dị của quê hương nên tính hiền hòa không thay đổi được, em cũng không hề muốn thay đổi. Em sinh năm 1977, đang sống một mình nhẹ nhàng và bình dị ở TP HCM, mỗi tuần vẫn lái xe về chăm trang trại ở quê vì yêu sự bình yên nơi đó. Một chút về em nhé: Em là mẹ đơn thân của một chàng trai trưởng thành, giỏi giang luôn thương yêu và bảo vệ mẹ. Em hơi nhỏ nhắn, vóc dáng cân đối, gương mặt không xinh nhưng dễ nhìn.
Em cũng có một số ưu điểm nhỏ nhỏ: em tính hiền, có thể nói hơi dịu dàng, sống lương thiện, nấu ăn ngon và thích nấu ăn, biết lái xe và thích lái xe đi dạo, thích chăm sóc gia đình và người thân, sức khỏe tốt, tài chính ổn định. Đương nhiên em không hoàn hảo, không trẻ trung xinh đẹp. Sở thích của em là nấu ăn, uống trà, đọc sách, trồng cây, nuôi cá, hứng gió sông, nghe sóng biển, hòa mình cùng thiên nhiên.
Mặc dù cuộc sống hiện tại của em có vẻ gần như hoàn thiện, nhưng em sống độc lập và mạnh mẽ lâu rồi nên thèm được yếu đuối, mong được yêu thương và chăm sóc. Em mong ước đủ duyên để tìm được một chân tình, cùng yêu thương, cùng nhau trồng cây, cùng nhau uống trà sáng, cùng nhau câu cá sông chiều, vui thì ca hát, rảnh thì về thăm con cháu, thích thì lái xe vi vu, đi du lịch tìm hiểu nếp sống và văn hóa nhiều nơi. Mình cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc bình dị, cùng chăm sóc và yêu thương nhau đến hết quãng đời còn lại.
Nếu anh cùng hoặc lớn tuổi hơn, nếu anh cùng hoàn cảnh, cùng sở thích, nếu anh cùng ước mong một tương lai giống em thì hãy kết nối, cho nhau một cơ hội nhé.
Với em, mình gieo nhân chân thành sẽ nhận lại sự chân thành, gieo nhân yêu thương thì gặt hái quả hạnh phúc. Đủ yêu thương thì sẽ bao dung, bao dung được thì sẽ nhường nhịn được, nhường nhịn được thì sẽ ấm êm và hạnh phúc ngọt ngào. Không khó lắm anh nhỉ? Em nghĩ chúng ta đủ lớn, đủ từng trải, đủ chín chắn, đủ điều kiện để biết làm gì mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho đối phương. Mong sớm gặp được anh. Quan trọng nhất vẫn là duyên, cái duyên bạn đầu xin nhờ VnExpress mai mối và xin cảm ơn ban biên tập nhiều. Hy vọng một ngày không xa em lại gửi thêm một bài, nhưng không phải là bài đăng tìm kiếm nữa mà là bài cảm ơn quý báo, bởi em đã tìm được niềm hạnh phúc bình dị mà mình mong ước cùng anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sen Trần
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ