![]() |
Các cuarơ Hàn Quốc tăng tốc. |
Chặng đấu này dù thời tiết mát mẻ và cự ly chỉ có 153 km, thế nhưng đoạn đường đi qua biển Cà Ná gió bạt ngang rất mạnh đã làm hao mòn không ít thể lực các VĐV. Khởi đầu chặng đua, những cua-rơ mạnh của VN thay phiên nhau tấn công để phá sức các cua-rơ Hàn Quốc. Áo vàng Oh Se Yong luôn bị đeo sát và "nhốt" lại ở tốp sau. Có thời điểm đoàn đua được chia thành 4 tốp và Oh Se Yong nằm lại ở tốp 3, cách tốp 1 đến 2 phút 10 giây - một khoảng cách khá an toàn đối với xe đạp đường trường.
Thế nhưng, khi cách đích còn khoảng 15 km, 5 cua-rơ Hàn Quốc cùng nhau hợp lực tăng tốc để dần bắt kịp tốp 1. Với chiến thuật khá hợp lý, các đồng đội của Oh Se Yong đã hỗ trợ cho anh rất tốt, bởi thế Oh Se Yong đã một lần nữa rút thắng ở đích đến với thành tích 3 giờ 56 phút 27 giây, tốc độ trung bình 38,824 km/giờ. Về nhì là Harrif Saleh (Malaysia) và Lee Won Jae (Hàn Quốc) về hạng ba. Với chiến thắng ở chặng đấu này, Oh Se Yong tiếp tục mặc áo vàng sau 2 chặng với thành tích 8 giờ 31 phút 17 giây, hơn Ruslan (Malaysia) xếp nhì 14 giây. Mai Công Hiếu tạm xếp hạng ba với 8 giờ 31 phút 33 giây. Đội Hàn Quốc dẫn đầu đồng đội với thành tích 25 giờ 35 phút 39 giây, hơn Malaysia hạng nhì 1 phút 24 giây.
Hôm nay, các VĐV tiếp tục thi đấu chặng 3 từ Phan Rang đi Đà Lạt.
(Theo Thanh Niên)