Cụ Barbara Stanley từng mơ ước trở thành giáo viên thể dục. Tuy nhiên cụ đành phải nghỉ học ở West High School vào cuối những năm 1940 để giúp chị gái có chồng ra trận chăm sóc cháu.
"Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện riêng vì quá mệt mỏi với việc chăm sóc mọi người", cụ Stanley nói.
Năm 23 tuổi, cụ Stanley gặp chồng, sau đó kết hôn và sinh được 17 người con, trong đó có 8 trai và 9 gái. Có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con nhưng cụ Stanley vẫn tiếc nuối vì chưa được nhận bằng trung học. Biết nỗi niềm đó, Sheri McFarland, cháu gái cụ Stanley, đã động viên bà: "Nếu đó là điều bà nuối tiếc, tại sao chúng ta không biến nó thành điều không nuối tiếc nữa?".
McFarland đã liên hệ với West High School và kể câu chuyện của bà mình. Biết đến sự hy sinh của cụ Stanley, Jared Wright, Hiệu trưởng của trường, xúc động, quyết định gặp chính quyền để đề xuất những gì có thể làm cho cụ bà hơn 90 tuổi này.
Người đứng đầu nhà trường cho hay nhiều học sinh đã phải bỏ học trong Thế chiến I, sau đó trong những năm 1940 để gia nhập Hải quân hoặc có các hoạt động khác giúp đỡ đất nước.
Một tháng sau, bằng tốt nghiệp được gửi tới hộp thư nhà cụ Stanley hôm 16/6. Trông thấy tấm bằng, McFarland đã rất ngạc nhiên và khóc.
"Ôi Chúa ơi, thật tuyệt vời. Giờ thì có thể đưa tôi tới dạ hội cuối năm chứ? Tôi chưa bao giờ được dự dạ hội này", cụ Stanley nói.
Bình Minh (Theo Fox13)