Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị truất quyền thi đấu trực tiếp khi va đầu vào mặt Richard Hughes của đội chủ nhà, lúc trận đấu chỉ còn chừng 5 phút.
"Pha quay chậm đã cho thấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả", Ronaldo thanh minh. "Tôi không cần nhìn vào những bức hình mà báo chí đã đăng, vì tôi biết chính xác là đã có chuyện gì xảy ra. Anh ta áp sát rồi để tay lên cổ tôi. Tôi vung tay lên như để nói 'Đủ rồi đấy', rồi chúng tôi đẩy nhau ra".
![]() |
Ronaldo cho rằng, vụ va chạm không thực sự nghiêm trọng. |
"Chúng tôi có hướng đầu vào nhau, nhưng đó là tất cả. Hoàn toàn không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi không biết là trọng tài nhìn nhận kiểu gì mà lại rút thẻ đỏ ở sự việc chẳng đáng gọi là gây hấn. Khi tôi thấy ông ta rút thẻ đỏ, quả thực tôi không thể tin đấy là sự thật. Chuyện này thật lố bịch. Tôi phải chịu cái tội mà tôi không hề làm. Tôi rất buồn vì điều đó".
Vì vụ này mà Ronaldo sẽ bị treo giờ 3 trận, tính từ cuộc đấu MU - Man City cuối tuần này. Không những vậy, theo quy định của CLB, anh còn bị phạt một tuần lương.
Trước đó, "nạn nhân" Richard Hughes kể về sự việc này theo một chiều hướng khác: "Đó không phải là cái cụng đầu chào nhau kiểu Glasgow (Scotland), tôi đã nhận một cái húc mạnh hơn thế".
D.M.