Người giữ kỷ lục làm bàn cho "vũ đoàn tango" tới nay vẫn là Gabriel Batistuta, sau 56 lần lập công trong 78 trận quốc tế. Với 22 bàn ít hơn, xem ra cơ hội để Crespo san bằng kỷ lục của người tiền nhiệm trong màu áo ĐTQG là không thật sự lớn, bởi ở tuổi 31, anh đã bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp và chẳng còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao.
![]() |
Niềm vui của Crespo (phải) sau khi san bằng kỳ tích của Maradona. Ảnh: EFE. |
Tuy nhiên, đứng ngang hàng với Maradona trên bảng vàng các chân sút hay nhất của ĐTQG Argentina cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao cho Crespo. Sau trận thắng Mỹ sáng nay, anh phát biểu với giọng xúc động: "Thật vinh dự khi biết mình bắt kịp thành tích của của Diego".
Với phong độ xuất thần như hiện nay, sớm muộn gì Crespo cũng sẽ vượt lên trên "Cậu bé vàng" và thậm chí còn có thể biến khả năng này thành hiện thực ngay tại Copa America lần này. Chưa nói ra, nhưng trong thâm tâm, có lẽ Maradona cũng cảm thấy vui vẻ khi bị hậu bối thứ hai "qua mặt", bởi suy cho cùng, điều đó chỉ có lợi cho ĐT của quê hương anh mà thôi.
Top 5 chân sút xuất sắc của ĐTQG Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q.M.