Chồng tôi là bộ đội, sống xa nhà. Thỉnh thoảng nếu có được về nghỉ với gia đình thì anh cũng chỉ có vỏn vẹn từ tối thứ 6 đến tối chủ nhật với vợ con. Tôi cảm nhận rõ sự vội vã, hăm hở trở về của anh vào chiều thứ 6 và sự lưu luyến, tần ngần khi ra bắt chuyến xe cuối cùng của tối chủ nhật. Những ngày có anh ở nhà, không khí gia đình rõ ràng vui vẻ, rộn rã hơn, nhưng cũng không vì thế mà những ngày vắng bóng người cha, ngôi nhà không còn là mái ấm.
- A lô, em đang làm gì thế?
- Em đang ăn cơm ạ.
- Vậy Doggy đang làm gì?
- Doggy đang bận chơi đồ chơi.
- Vậy thì khi nào Doggy hết bận thì gọi cho bố để bố nói chuyện nhé!
- Vâng.
…
- A lô, Doggy à, con chơi có vui không?
- Ưh… ưh… ưh… (Doggy vẫn đang học nói)
Hạnh phúc vẫn có ở những nơi mà mọi người chỉ thấy nỗi vất vả và sự sợ hãi. Hơi ấm vẫn tỏa ở những mái nhà thường xuyên không có đủ cả mẹ cả cha.
Từ ngày 5/11 đến 4/12/2012, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Phạm Thị Minh Chiên