![]() |
| Công Vinh trong màu áo đội tuyển. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cách đây hơn một năm, sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2006, Công Vinh từng tâm sự rằng, anh có 3 ước mơ trong năm 2007: tiếp tục sở hữu Quả bóng vàng, mua một ngôi nhà và cưới vợ cho bố. Đến nay, cả ba điều đó đều đã thành sự thật.
Bố của anh, ông Lê Công Dậu đã là chủ nhân của căn hộ rộng 60m2 tại tầng 6 một chung cư ở Thành phố Vinh, trị giá gần 600 triệu đồng, do chính Công Vinh mua tặng. Và tới hôm qua (7/9), điều ước cuối cùng của anh đã hoàn tất khi ông Dậu tìm được người nâng khăn sửa túi.
Cuộc sống riêng của Công Vinh không được tròn trịa bởi bố mẹ chia tay nhau khi anh còn bé. Dù vậy, Vinh vẫn khẳng định được bản lĩnh để trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất thuộc cùng thế hệ, bên cạnh đó biết cách thu xếp để làm vui lòng hai đấng sinh thành. Vinh sống với mẹ ở Quỳnh Lưu (cách Vinh 70 km) nhưng mỗi dịp Tết, tiền đạo này luôn đi đi, về về để bảo đảm thời gian ở bên bố và mẹ là ngang nhau.
Khi mua nhà cho bố, Vinh từng tâm sự: "Bố tôi đã già, ông cần đi bước nữa để có người chăm sóc. Nói gì thì nói, các cụ đã có câu 'con chăm cha không bằng bà chăm ông', tôi thì đi thi đấu xa nhà nhiều, thời gian ở bên bố chẳng đáng kể. Tôi rất vui khi biết bố có ý định đi bước nữa".
Lẽ ra lễ cưới của bố Công Vinh sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 nhưng do con trai phải tập luyện xa nhà, bố Vinh đã quyết định làm lễ cưới ngay trước ngày anh lên tuyển tập trung. "Gọi là lễ cưới nhưng chỉ có vài ba mâm cỗ có bạn bè đến chung vui thôi. Tôi rất vui vì từ nay bố đã có người bầu bạn, chăm sóc nhất là khi ông đã có tuổi rồi. Giờ thì tôi đã yên tâm hơn mỗi khi thi đấu xa nhà".
Phải đến sáng nay, Công Vinh mới bay từ Hà Nội vào TP HCM. Sáng mai (9/9), anh sẽ di chuyển tới Gia Lai và có mặt tại Hàm Rồng vào buổi trưa. Công Vinh cho biết anh đã gọi điện xin phép BHL cho tập trung muộn nửa ngày vì việc gia đình và ai cũng ủng hộ việc này.
Khoa Nguyễn
