Tại Công ty xây dựng TL trên phố Cát Linh (Hà Nội), việc đầu tiên các nhân viên làm là thắp hương cầu khấn một năm mới an lành. Công ty đã phân công người chuẩn bị mâm ngũ quả, mua nhang. Sau khi thắp nhang rượu được mở, mọi người hồ hởi chúc nhau một năm mới làm ăn phát tài.
Gần 9h, Công ty kinh doanh nội thất ở phố Trần Quang Diệu, quận Đống Đa mới mở cửa. Sau khi làm thủ tục xông đất đầu năm, lãnh đạo và nhân viên cùng nhau mở rượu mừng năm mới. Anh Nguyễn Hùng, nhân viên công ty, nói: "Hôm nay bọn em chỉ đi làm lấy ngày thôi, họp mặt một lát tí nữa đi chúc Tết, mai vào làm việc chính thức mới có khí thế".
Trung tâm lữ hành Vietsky Travel khá bận rộn trong ngày đầu năm mới vì có nhiều đoàn khách khởi hành du xuân. Tuy nhiên, Phó giám đốc Đào Hồng Thương cho biết, mặc dù bận rộn, song tư tưởng của nhân viên vẫn "vừa làm vừa chơi", lãnh đạo cũng không khắt khe vì là ngày đầu năm. Buổi chiều, nhân viên ở đây còn được nghỉ làm để đi chúc Tết, lễ chùa... "Chúng tôi đang thu xếp một ngày để cả công ty đi Chùa Hương hay Yên Tử cầu may đầu năm", ông Đào Hồng Thương nói.
![]() |
|
Họp mặt nhân viên chúc mừng năm mới nhân ngày khai xuân ở Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng |
Không chỉ các công ty tư nhân, các cơ quan nhà nước cũng nhộn nhịp đón mừng năm mới. Sáng nay, Ban giám đốc Sở Y tế Hà Nội đến cơ quan khá sớm. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở, đến các phòng, ban chúc năm mới và mừng tuổi cho nhân viên. Được lãnh đạo mừng tuổi đầu năm, ai cũng tỏ ra hồ hởi.
Bộ GTVT mở đầu ngày làm việc bằng buổi gặp mặt của Bộ trưởng với nhân viên cơ quan Bộ. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tâm sự về những điều trăn trở trong ngành và chúc Tết, mừng tuổi cho nhân viên. Trong mỗi phòng ban đều vang tiếng cười nói, bánh kẹo được đưa ra để tiếp đãi khách đến làm việc.
10h trưa, phòng khám bệnh, Bệnh viện Đống Đa vẫn hơn 10 người gồm các bác sỹ, người bệnh đang chúc mừng năm mới. Anh Hùng, người nhà một bệnh nhân cho biết, nhờ có sự chuẩn đoán của các bác sỹ trong khoa nên bệnh của người nhà anh chóng khỏi, nhân ngày đầu năm gia đình anh đến chúc các bác sỹ trong khoa một năm mới nhiều hạnh phúc.
Trao đổi với VnExpress, Bác sỹ Nguyễn Thị Bích Đào, Giám đốc bệnh viện, tâm sự, đối với nhiều người hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng với y bác sỹ thì ngày nào cũng vậy. Chúng tôi rất vui khi ngày đầu khai xuân được gặp bệnh nhân đã khỏi bệnh đến chúc tết.
Hầu hết cơ quan, công ty tại TP HCM đã vào ngày làm việc đầu tiên. 8h sáng, nhân viên Công ty DC ở quận 10 đã rộn ràng những lời chúc mừng năm mới. Điều khiến mọi người thú vị nhất là ai cũng được sếp trao những phong bao lì xì kèm lời chúc Tết truyền thống. Một bàn cúng thần tài thổ địa trong công ty cũng được chuẩn bị tươm tất, kèm nén hương cho tất cả nhân viên lẫn sếp cùng thắp cầu một năm mới làm ăn phát tài. Bàn cúng tài lộc đầu năm là tục không thể thiếu đối với nhiều doanh nghiệp tại TP HCM, trong ngày đầu trở lại nơi làm việc sau Tết.
Ở Công ty Giao Nhận Vận Tải AA & Logistics, quận 3, từng nhân viên đều cúng kiếng, đốt giấy tiền vàng bạc trong trang phục công sở với không khí rất trang nghiêm.
![]() |
|
Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Techcombank sáng nay được mời ăn bánh mứt. Ảnh: Xuân Tùng |
Nhiều cơ quan nhà nước cũng có bánh mứt Tết trên bàn làm việc. Trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh, HĐND phường Cầu Ông Lãnh, Câu lạc bộ Thể thao Tao Đàn... sáng mùng 6 Tết đã mở cửa để tiếp đón khách giao dịch. Song hương vị của ngày xuân vẫn còn len lỏi đâu đó qua những hộp mứt, hạt dưa... mang mời khách thưởng thức.
Điều đặc biệt là trong ngày mùng 6 Tết, hầu hết nhân viên đều đi làm đúng giờ. Trên bảng thông báo của Câu lạc bộ Thể Thao Tao Đàn còn ghi rõ: "Thứ 3, 12/2, các bộ nhân viên đi làm bình thường, mặc đồng phục màu vàng, tham dự buổi họp mặt đầu năm mới"... Một nhân viên câu lạc bộ cười xoà tiết lộ "để nhận lì xì may mắn đầu năm của cơ quan chứ!".
Nhóm phóng viên

