Gần đây, tôi thấy nhiều người bảo vệ Messi và luôn nói cậu ta không có lỗi. Đơn giản là khi phát ngôn họ chỉ nhìn vào điểm tích cực, họ phát ngôn ở góc độ là fan của Messi hoặc họ là người có trách nhiệm liên quan. Tôi xin mạn phép nhận xét một số vấn đề liên quan đến Messi như sau:
Thứ nhất: Thành công ở Barca quá nhiều và truyền thông ca tụng quá cao nên Messi tự mãn. Chính sự tự mãn này mà Messi đã tự gây áp lực lên bản thân mình để rồi từ siêu sao lại hóa tầm thường. Hình ảnh cậu ấy lầm lũi trên sân đã thể hiện rất rõ điều ấy.
Thứ hai: Messi tài năng nên cậu ta đã tự cho mình cái quyền tham gia quá sâu công việc của HLV cũng như vấn đề nhân sự. Chẳng có đội tuyển nào có thể vô địch mà chỉ dựa vào một lối chơi cả, nhất là lối chơi lấy một cá nhân làm hạt nhân trung tâm. Loại bỏ Icardi là một sai lầm, gọi Dybala vào tuyển ở phút cuối cũng thể hiện sai lầm, loại Romero và chọn Caballero vì cậu này là bạn thân Messi cũng là một sai lầm... Ngay cả chính HLV cũng đăng đàn nói mọi nhân sự đều phục vụ cho Messi và do Messi chọn thì thử hỏi lỗi không do cậu ta thì do ai?
Thứ ba: Với tư cách là một thủ lĩnh, ngoài vấn đề chuyên môn thì anh phải biết truyền lửa cho đồng đội. Khi chưa đá thì Messi đã thể hiện sự thiếu tự tin. Khi nói Argentina không có cơ hội vô địch, một phát ngôn như vậy hỏi sao mà đồng đội không mất nhuệ khí? Khi vào giải thì cậu ta vật vờ trên sân, tinh thần thì ủ dột, thay vì truyền lửa truyền niềm tin cho đồng đội thì việc đầu tiên sau thất bại là tìm cách phản thầy và phủi trách nhiệm. Đó là chưa nói việc làm khó đồng đội và đẩy đội tuyển vào cửa tử vì trượt quả penalty. Đây không phải lỗi Messi thì lỗi của ai? Chẳng lẽ là do thủ môn Iceland?
Thứ tư: Đáng lẽ sau hai trận bạc nhược thì Messi nên đăng đàn để lấy lại nhuệ khí cho đồng đội. Có thể một lời nhận lỗi lại làm cho đồng đội bớt đi áp lực. Lâu nay mọi chuyện xảy ra ai cũng đổ lỗi cho đồng đội chứ không phải do Messi, như vậy là quá hèn nhát. Tóm lại, Argentina không xứng đáng vào vòng trong và Messi thực sự không xuất chúng như lâu nay chúng ta vẫn nghĩ.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.