Nhất là vào những giờ cao điểm, người dân Thành phố càng phải chịu khi đứng gần những chiếc xe chở rác khi dừng đèn xanh đèn đỏ hay bị kẹt xe, chính tôi đây nhiều lần muốn ngất xỉu vì phải tự nín thở không chịu nổi cái mùi đó. Tôi thiết nghĩ công ty làm vệ sinh bảo vệ môi trường họ làm rất tốt, họ cố gắng làm để xong nhiệm vụ nhưng họ không biết nghĩ chính họ đang gây ô nhiễm.
Tôi có dịp đi qua Singapore chơi vì nghe mọi người nói Singapore là nước sạch nhất trên thế giới, kèm theo những lời đồn thổi của những người quen khi đi về kể lại. Tôi quyết định đi 1 chuyến. Cảm giác ban đầu tôi cảm thấy là 1 đất nước không ồn ào như Việt Nam, khi gần vào trung tâm và nơi tôi ở thì bắt đầu nhìn thấy một không khí rất là chuyên nghiệp.
Nhưng tôi chú ý ngay đến vấn đề vệ sinh vì đây là mục đích của tôi qua đây, quả thực là đường phố của họ rất sạch đẹp, nhưng không phải đường nào cũng vậy, các hành lang đi bộ đôi khi cũng vẫn có rác, tuy nhiên người dân của họ rất có ý thức. Nơi tôi ở cũng gần trung tâm, mỗi tối tôi ngủ rất trễ vì vậy hôm đầu tiên tôi nghe đượ c 1 số âm thanh soạt soạt. Nhưng tôi không quan tâm và ngủ, đến đêm thứ 2 tôi quyết định đi xem thì ra các xe làm vệ sinh họ đang làm việc. Khi đến sáng thì tất cả mọi thứ đâu vào đấy, thành phố lại xinh đẹp và sạch sẽ.
Qua bài viết này, tôi mong rằng những nhà chức trách cần xem lại thời gian hoạt động của những công ty phục vụ lợi ích cho người dân, nhưng cần xem lại họ làm trên tinh thần là phục vụ hay trên tinh thần làm cho xong việc. Để rồi để lại 1 mớ hỗn độn cho người dân phải gánh chịu.
Xin cám ơn.