From: An Minh
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Sunday, March 03, 2002 9:55 AM
Subject: dong y voi Le Duy va Nguyen Viet Ha
Một điểm thú vị là các lưu học sinh khi nói đến chuyện ở lại nước ngoài làm việc... thường gây ra ấn tượng là chỉ cần được ở lại, họ sẽ thành công rất dễ dàng, còn về nước thì không có cơ hội gì. Tôi nghĩ là ngược lại. Một điểm nổi bật của sinh viên Việt Nam là hết sức co cụm và sống khép kín trong cộng đồng của mình, ít hòa nhập với sinh viên bản xứ cũng như sinh viên các nước khác. Kết quả là trong giao tiếp xã hội, sinh viên Việt Nam cũng như một số nước châu Á khác luôn luôn có vẻ lạc lõng và vụng về. Chưa kể là ngoại ngữ có thể được xếp vào hạng kém. Ở trường học mà còn như vậy thì làm việc sao được?
Một điểm nhỏ nữa: Sinh viên ở đây thường kiếm việc làm thêm. Chỉ một số rất ít sinh viên của ta kiếm được việc làm theo đúng nghề nghiệp của mình, còn lại phần lớn là đi rửa bát hay hầu bàn. Trong số rất ít người làm đúng nghề, chỉ một số ít là sinh viên diện học bổng Nhà nước (theo kinh nghiệm cá nhân của tôi). Các bạn có thể giải thích việc này theo nhiều cách. Tôi xin miễn bình luận.