From: Viet Viet
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Saturday, March 02, 2002 12:06 PM
Subject: ong Trong Thanh la nguoi co loi
Xét về nhân thân, Giang chưa từng phạm tội, cũng như chưa từng có hành động quá khích. Việc xảy ra khi Giang trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Điều đó là rõ ràng. Ai trong chúng ta có thể chấp nhận một người khác sỉ nhục vợ chưa cưới của mình.
Tôi nghĩ Giang là một người tốt, trong xã hội còn nặng phong kiến như ở Việt Nam thì việc biết vợ chưa cưới của mình từng có quan hệ với người đàn ông khác, mà vẫn chấp nhận tha thứ, thì không phải ai cũng đủ cao thượng để làm được. Không những thế, Giang còn dám đứng ra bảo vệ cho Trà My.
Việc Giang đến để xin lại những bức ảnh của My chứng tỏ anh là người biết cư xử. Tuy nhiên, ông Trọng Thanh đã lợi dụng quan hệ trước đó với My để sỉ nhục hai người. Thử hỏi đó có phải là hành động của một người đàng hoàng, và đặc biệt của một nghệ sĩ có tiếng như ông Thanh hay không?
Trong việc này, tôi thấy cả Giang và My đều đáng thương, và họ đều là nạn nhân của hành động không đúng mức của ông Thanh.
Chuyện không hay đã xảy ra, không thể thay đổi lại được nữa. Tôi mong gia đình ông Thanh hãy nhân ái hơn, hãy nghĩ tới cuộc đời hai con người và của cả gia đình họ nữa.
Tuy không quen biết cả Giang và My, nhưng tôi mong hai người đứng vững và vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Rất cảm ơn VnExpress đã tạo cho tôi cơ hội được bày tỏ quan điểm của mình.