From: "Mrs Van Nelson"
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Friday, February 01, 2002 11:05 AM
Bạn Kim Anh mến,
Đọc thư bạn, tôi như thấy lại mình trong đó. Tôi mới sang Nhật được một năm để sống với chồng (chồng tôi là người Mỹ và làm việc cho Chính phủ Mỹ tại Nhật). Nơi tôi ở không hề có người Việt và không thể tìm thấy bất cứ một thứ gì gọi là "Việt". Kim Anh mến, thật đúng như bạn nói, xa xứ đem lại nỗi buồn lớn lắm. Không xa quê hương thì khó mà hình dung được nỗi buồn này.
Ở đây, tôi chỉ ước có được một người bạn Việt Nam thực thụ. Thỉnh thoảng, tôi cũng gặp vài người gốc Việt Nam nhưng họ chẳng hề biết gì về Việt Nam cả. Có đôi người còn nhớ phong tục Việt Nam, nhưng đó cũng chỉ là phong tục của người Việt tại Mỹ.
Thân mến chúc bạn hưởng hương vị cái bánh chưng gói trong lá "foil" nhé! Dù gì thì nó cũng được gọi là bánh chưng. Tôi rất thèm được như bạn!
Mến chào.
Van