Trong trận đấu với đội tuyển Iraq tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã trình diễn một lối đá rất tuyệt vời trước một đội bóng mạnh của châu lục (đội đã từng vô địch giải đấu năm 2007 và một lần tham dự World Cup). Các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất sòng phẳng với đội bạn với một thế trận chủ động hơn rất nhiều so với trước đây.
Hai bàn thắng mà chúng ta có được không hoàn toàn do may mắn. Đó là những pha dàn xếp rất có ý đồ, gây áp lực khiến các cầu thủ phòng ngự của Iraq mắc sai lầm. Mặc dù chúng ta không thể giành điểm, nhưng hình ảnh HLV Katanec của Iraq không dám nhìn pha sút phạt của học trò cho thấy chúng ta đã gây ra khó khăn lớn như thế nào cho đối thủ.
Bản thân ông Katanec cũng phải thừa nhận rằng "Việt Nam xứng đáng được tôn trọng" với những gì đã thể hiện. Đội tuyển Việt Nam đã không còn chơi phòng thủ bị động như trước đây nữa, thay vào đó là một lối chơi cuốn hút đầy thuyết phục và hiệu quả.
Dù con đường vươn lên thành một thế lực của châu Á với chúng ta còn rất dài và đầy thử thách, nhưng có thể khẳng định bóng đá Việt Nam đã đủ bản lĩnh bước ra đấu trường châu lục.
>> Tôi tin Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng Asian Cup dù thua Iraq
Từ đầu năm 2018 đến nay, các cầu thủ và HLV Park Hang-seo đã cho người hâm mộ được trải qua những niềm vui, niềm hạnh phúc, những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất chưa từng có. Từ giải U23 châu Á đến Asiad 18 hay AFF Cup... và bây giờ là Asian Cup, chưa bao giờ CĐV lại quan tâm theo dõi và háo hức trước mỗi trận đấu của đội tuyển như vậy.
Ngày 12/1, chúng ta sẽ gặp Iran. Dù biết đối thủ là đội bóng rất mạnh nhưng tôi vẫn hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có ít nhất một trận hòa để có một điểm đầu tiên. Nếu thua thì tôi chỉ mong cách biệt một bàn, còn nếu thắng thì trên cả tuyệt vời.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.