From: Quan Nguyen Thuong
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Monday, February 25, 2002 12:58 PM
Subject: Van de chen lan noi cong cong
Đọc bài của các Bạn NT, ND Bao, tôi rất đồng tình và cảm thấy có trách nhiệm góp thêm một tiếng nói. Thói quen chen lấn nơi công cộng của phần lớn người Việt Nam là có thật, chúng ta phải mạnh dạn nhìn thẳng vào thói xấu này để khắc phục, đừng vì “tinh thần dân tộc” mà che lấp nó bằng bất cứ lý do nào.
Tuy nhiên, những người có trách nhiệm tại các địa điểm công cộng cũng góp phần không nhỏ vào sự duy trì thói xấu này. Nhiều địa điểm đã không trang bị đủ phương tiện để cho người dân “yên tâm” ngồi chờ, nhất là ở các phòng công chứng, bệnh viện. Do không có loa phóng thanh, họ xúm lại quanh nhân viên phụ trách để nhìn “tận mắt” xem hồ sơ của mình đã đến lượt chưa cho chắc ăn. Người ta chen lấn còn vì:
- Mang tiếng là "ngồi chờ" nhưng không đủ ghế để ngồi, do đó phải đứng, mà đứng đâu cũng vậy nên đứng sát bàn nhân viên phụ trách là tốt nhất. Đến các phòng công chứng ở TP HCM, bạn sẽ thấy cảnh này.
- Chưa có một sự tuyên truyền đúng mức. Ở các nơi ấy, rất hiếm thông điệp tuyên truyền đặt ở những nơi đủ để mọi người lưu tâm. Có chăng chỉ là những câu “Xin xếp hàng chờ” in laser trên tờ giấy A4 dán trước bàn của nhân viên phụ trách. Lẽ ra những thông điệp này phải được treo nơi cao ráo, to, rõ ràng với nội dung kêu gọi ý thức xây dựng lối sống văn minh, đủ cho mọi người “cảm” được.
Xin được góp vài ý kiến nhỏ như thế.
Thân mến.
Nguyen Thuong Quan