Nhiều người nghĩ rượu đồng nghĩa với cái xấu, tuy nhiên xấu hay tốt do người sử dụng. Tôi vẫn uống rượu, bia, tuy nhiên chỉ uống những dịp đặc biệt như đám cưới, đám hỏi, chúc Tết hoặc họp mặt bạn bè...
Mỗi lần tôi uống chỉ vừa đủ, khi nào thấy hơi choáng là tạm nghỉ, uống chậm lại, đảm bảo sau khi tàn cuộc đứng lên vẫn đủ sức đi xe về nhà.
Bạn bè uống chung, tôi cũng lựa chọn những người hiểu được tính cách của mình, chứ không gặp ai cũng "tứ hải giai huynh đệ", rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Tất cả là do mình thôi.
Uống vừa đủ để không gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến cộng đồng. |
Theo các bạn, uống như thế nào là có văn hóa? Bạn có đồng ý với quan điểm rượu tốt hay xấu do người sử dụng?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Hoài An