Tôi đã qua cả đại học trong nước và nước ngoài và thấy rằng học trong nước cũng không thua gì, nếu sinh viên chịu học. Tuy nhiên, cái tốt của nước ngoài là cung cấp dịch vụ giúp các sinh viên hiểu được những gì đã được giảng trong lớp. Sau giờ học, nếu ai chưa kịp hiểu những gì giáo viên giảng thì có thể tìm đến những dịch vụ này để được giúp đỡ. Điều kiện là dịch vụ này phải miễn phí. Nhà trường có thể thuê những sinh viên lớp trên học giỏi để hướng dẫn lại cho sinh viên mới. Vừa tạo điều kiện cho họ có thêm thu nhập, vừa giúp sinh viên mới học tập tốt.
Vấn đề nữa là giáo trình và bài giảng ở nước ngoài rất rõ ràng và chất lượng, ở VN thì không như vậy. Điều này chứng tỏ người viết giáo trình không có hiểu biết hoặc kinh nghiệm nhiều. Hơn nữa, giáo viên dạy chưa hay có thể là vì họ không đủ trình độ chuyên môn hoặc không có khả năng truyền đạt. Một yếu tố khác là học sinh không chịu đọc sách giáo khoa.
Về vấn đề vật chất thì thật ra nước ngoài có nhiều hơn. Chẳng hạn như thư viện và máy tính có sẵn cho sinh viên dùng thoải mái không cần phải chờ đợi. Nhưng tôi nghĩ vật chất không phải là điều quan trọng khi so sánh, chọn lựa giữa học trong nước và ngoài nước.