Người gửi: Đức Minh,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tôi không nghĩ Vietnam Airlines đã làm sai
Bạn có thể nói đấy là đùa. Nhưng nếu nó là thật thì sao? Theo tôi, đây là một kiểu đùa vô ý thức và đáng bị lên án.
Vietnam Airlines yêu cầu đòi bồi thường là hoàn toàn chính xác. Giả dụ người nói đùa này, chỉ vào 1 trong số hành khách và nói anh này hay chị kia mang bom, thì sao? Bạn nghĩ gì nếu Vietnam Airlines bỏ qua, tiếp tục chuyến bay và tình huống xấu nhất xảy ra? Lúc đó lại là trách nhiệm của Vietnam Airlines ư? An toàn luôn là mục tiêu hàng đầu trong mỗi chuyến bay, và mọi điều cần được tính đến trong mọi tình huống. Điều này những cán bộ của Vietnnam Airlines chắc là người hiểu rõ nhất.
Sao lại có thể đùa giỡn thiếu suy nghĩ như vậy, nếu chỉ nói với ai đó, hoặc trong một thời điểm khác thì không sao, nhưng trong thời điểm hiện nay, khi mà an ninh và chất lượng chuyến bay cần được đảm bảo và nâng cao thì những hành động thế này cần được xử lý làm gương.
Tuy nhiên, mức xử phạt theo tôi nên quy định cho hợp lý, và mang tính răn đe. Mỗi người nên ý thức rõ ràng về những hành động của mình, không chỉ vì chính sự an toàn của mình mà còn vì mọi người.
Bạn đang sống trong 1 xã hội ổn định và mỗi hành động của bạn đều có ảnh hưởng đến người khác, và đến chính xã hội đó. Không thể biến niềm vui của mình thành nỗi lo sợ của những người khác.