Người gửi: Jame Nguyen
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Mot tac pham danh gia su thuc
Sau khi đọc xong tác phẩm Cánh đồng bất tận của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thực sự tôi thấy đây là một tác phẩm hay, phản ánh rất thực tế cuộc sống hiện tại. Nó thực đến nỗi khi đọc lên một số người không chấp nhận được và họ đã đánh giá tác phẩm này một cách không thực. Như nhà văn Dạ Ngân nói "nhà văn nào cũng phải chịu xây xước để khẳng định mình", đúng là như vậy. Không lẽ là nhà văn, lúc nào chúng ta cũng phải viết những tác phẩm nêu lên những cái đẹp và tung hô những cái đẹp đó để được khen ngợi, trong khi thực tế thì có quá nhiều những cái không đẹp.
Còn bạn nghĩ sao?