From: TheVinh
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Friday, April 16, 2004 2:06 PM
Subject: Te nan tren cac cung duong...
Tôi thấy cái cốt lõi của nạn mãi lộ này và nhiều vụ tham ô khác là do luật pháp chưa nghiêm. Ta hay có "truyền thống" xử lý nội bộ, thuyên chuyển công tác mà thực tế chính là để chạy tội cho những người đại diện cho pháp luật lại đi phạm pháp này. Mà xét cho tận nguồn gốc thì nếu các cấp lãnh đạo trực tiếp nhìn được những đồng tiền hối lộ này là phản lực cho sự phát triển của kinh tế nước nhà thì mấy con sâu này dám đi ăn đêm?
Khi tên tuổi của kẻ đòi tiền mãi lộ đã được công bố thì phải có tòa án công khai xét tội. Và xử thật nặng, làm gương cho những kẻ có manh nha gia nhập lực lượng công an giao thông để làm giàu trên xương máu nhân dân. Đã có được bao nhiêu vụ việc như vậy được đem ra xử lý công khai?
Xét về nhiệm vụ thì CSGT kiểm tra xử lý vi phạm giao thông. Nếu tài xế phạm tội thì cứ đúng tội mà phạt theo pháp luật, nếu hối lộ thì phạt thêm tội hối lộ nữa, thì liệu có bác tài chú lơ nào dám hối lộ? Chỉ vì các anh khi gia nhập vào lực lượng CSGT đã quán triệt được là đây là thời gian để làm giàu bất chính, nên xem chuyện dân bị hối lộ là chuyện bình thường giữa ban đêm...