Qua bài viết Những tài xế từ chối cứu em bé bị Camry đâm gây bức xúc, tôi thấy có rất nhiều ý kiến chỉ trích cánh tài xế khi một cô giáo chia sẻ trên mạng xã hội rằng nhiều taxi, ôtô đã không dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu, trong khi xe cứu thương đến muộn.
Theo tôi, nếu xung quanh có người biết qua về cách sơ cứu người bị nạn và đã thực hiện sơ cứu cho nạn nhân, sau đó những người này nhờ các lái xe chở đi mà không được đáp ứng thì lúc ấy chúng ta mới có thể trách cánh tài xế được.
Còn trong trường hợp nạn nhân bị chấn thương quá nặng, đặc biệt cổ hay xương sống, nếu xung quanh không có ai biết cách sơ cứu, hay tài xế không biết cách sơ cứu thì nạn nhân có thể nguy kịch hơn, dẫn đến tử vong trước khi đến bệnh viện.
Thực tế có nhiều trường hợp giúp người nhưng lại bị hàm oan. Gia đình, người thân của nạn nhân trong lúc xúc động, không kiềm chế được cảm xúc đã quay sang trách móc, thậm chí có hành động bạo lực với người đã giúp con em họ... Trong đoạn chia sẻ của cô giáo ấy, tôi không thấy cô đề cập đến vấn đề nạn nhân có được sơ cứu hay chưa?
Nếu các bạn xem phim Mỹ, khi có một người bị nạn hay tiền sử bệnh, thì điều đầu tiên người ta la lên là: "Ở đây có ai là bác sĩ, y tá, hay biết sơ cứu không?". Hoặc nếu ai đủ tự tin về tay nghề sơ cứu, họ cũng tự nguyện lên tiếng giúp đỡ. Tôi thấy điều đó là hợp lý và thực tế.
>> Xem thêm: Công an: Nhiều taxi né tránh, không đưa nạn nhân đi cấp cứu
Lời khai của cô gái trong Camry đâm chết 3 người nóng trên mạng XH
Phương Anh "đang ngồi chơi điện tử thì người cậu bất ngờ phóng xe đi và gây tai nạn" - sự việc thu hút sự chú ý của cộng đồng. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.