From: ngo phuong chi
To: webmaster@VnExpress.net
Sent: Friday, February 01, 2002 11:54 PM
Subject: Hãy cùng nhau xây dựng một chế độ làm việc thuận lợi
Thưa quí báo VnExpress, thưa bạn Bình Minh.
Tôi có đọc bài của bạn Bình Minh viết và thấy có những điều cần phải cùng nhau suy nghĩ về một môi trường làm việc ở Việt Nam. Một ngôi sao bóng đã đẳng cấp quốc tế liệu có chơi hay trong một đội bóng địa phương? Một tiến sĩ Stanford liệu có bắt nhịp làm việc được với những người chưa được may mắn du học nước ngoài? Người đi ô tô yêu cầu người đi xe đạp phải chạy nhanh bằng mình? Điều này là một vô lý. Bạn có may mắn được ngồi lên chiếc ô tô, thì đừng nên đòi hỏi người đi xe đạp phải chạy nhanh. Cách đặt vấn đề : "Để lưu học sinh trở về nước cần có chế độ làm việc tốt" là một điều đòi hỏi phải chăng là quá mức. Nhà nước cử người đi học để khi họ về sẽ xây dựng một chế độ làm việc tốt hơn. Nhưng người được đi học trước khi về lại mặc cả là phải có một chế độ làm việc tốt thì họ mới về. Điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói là các bạn lưu học sinh hãy quên đi bằng cấp của mình, hãy quên đi mình đã tốt nghiệp trường Stanford hay Oxford.
Chỉ có kết quả công việc, môi trường làm việc mà bạn tạo ra để thực hiện những ước mơ của mình trên đất Việt Nam mới nói lên giá trị của trường ĐH mà bạn đã học. Có ai biết Lương Đình Của tốt nghiệp trường ĐH nào không, hay chỉ biết đến những giống cây mà ông đem lại trong thời kỳ khó khăn nhất của Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng khi bạn quên đi mình đã tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng ở nước ngoài thì bạn sẽ làm việc dễ dàng và thuận lợi hơn. Bạn sẽ bắt nhịp được với những người đồng đội "yếu kém" hơn mình, sẽ hiểu họ hơn, hỗ trợ cho họ và cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn. Bạn sẽ phát huy được những kiến thức của mình. Khi bạn vỗ ngực là đã tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng thì ai cũng muốn thử thách kiến thức của bạn xem thế nào, họ sẽ mời bạn đến những nơi khó khăn nhất.
Đáng thương cho anh bạn tiến sĩ Stanford, chắc anh ta sẽ trách người ta đã không biết nhận ra giá trị của anh ấy. Một điều "vĩ đại" là người Việt Nam chúng ta không biết sợ những trường đại học danh tiếng trên thế giới. Nên có lẽ theo tôi ta không nên quá mang những trường đại học ra để "hù dọa" những người không có may mắn du học nước ngoài.
Điều mà bạn Bình Minh đề nghị, nếu được thoả mãn thì Việt Nam đã vượt Mỹ từ lâu rồi. Xin có ý kiến như trên, nếu có sơ xuất xin được lượng thứ.