From: DHT
Sent: Saturday, December 01, 2001 1:02 PM
Subject: Vi sao lai duoi hoc sinh?
Đọc bản tin: Bộ GD&ĐT yêu cầu 3.000 sinh viên ĐHDL Đông Đô nghỉ học, tôi lấy rất làm ngạc nhiên về sự cứng rắn đến cố chấp của Bộ. Học vấn không những là điều mong muốn của bao nhiêu học sinh Việt Nam hiện nay mà còn là tương lai của đất nước. Học được hay không là tuỳ thuộc vào phẩm chất và khả năng của từng học sinh, nhưng tạo điều kiện cho các em được đến trường là điều cần thiết của chính phủ và Bộ GD&ĐT Việt Nam.
Tôi không hiểu Bộ dựa vào đâu lại yêu cầu 3.000 sinh viên thôi học? Nếu cho rằng ĐH Dân lập Đông Đô không có khả năng để dạy thêm những sinh viên này, thì điều Bộ nên làm là buộc ĐH Dân lập Đông Đô nên bỏ thêm chi phí, tài chính để nâng cấp trường và đào tạo số học sinh này theo đúng tiêu chuẩn ĐH. Không những thế, Bộ còn phải khuyến khích bằng cách trợ cấp thêm cho trường nếu trường không đủ khả năng. Sao lại cố chấp kìm hãm sự học hỏi của học sinh Việt Nam bằng cách quy định ra những con số cố định về số sinh viên cho mỗi trường?
Lãnh đạo của Bộ GD&ĐT nghĩ sao khi thấy những thanh niên đáng lẽ sẽ được ngồi học trong một trường ĐH nào đó, nay vì những quy định cứng nhắc mà họ phải trở về nhà làm ruộng, vá xe, khuân vác? Xin hãy nghĩ đến tương lai của thanh niên Việt Nam.
From: "hung nguyen"
To: <webmaster@VnExpress.Net>
Sent: Sunday, December 02, 2001 3:31 AM
Subject: Dau long qua
Kính gửi toà báo VnExpress.net,
Tôi là một trong những độc giả của các bạn và rất vui khi thấy ở quê nhà có được tờ báo thông tin nhanh chóng và trung thực như VnExpress. Hy vọng các bạn sẽ mãi là tờ báo được nhiều độc giả ủng hộ. Chúc các bạn mọi điều tốt lành.
Xin tự giới thiệu tôi hiện là sinh viên năm cuối, ĐH Umass Boston. Tôi đã đọc bản tin về việc Bộ GD&ĐT Việt Nam quyết định cho nghỉ học 3.000 sinh viên ĐH Dân lập Đông Đô vì lý do Ban giám hiệu trường này đã tuyển quá chỉ tiêu. Là một sinh viên nên tôi rất hiểu nỗi khổ và ước mơ của những người đang trên đường lập nghiệp. Đọc xong bản tin tôi thấy đau lòng cho các bạn ở quê nhà. Sau bao năm dùi mài kinh sử và vật lộn với những kỳ thi chỉ với ước mơ duy nhất là được ngồi trong giảng đường ĐH, vậy mà bây giờ lại bị đuổi ra khỏi trường một cách oan ức như vậy.
Không biết Ban giám hiệu trường Đông Đô đã làm những điều sai trái gì, nhưng tôi thấy cách giải quyết của Bộ GD&ĐT rất thiếu tình người. Tất cả các sinh viên nói trên không có lỗi gì hết. Vậy nên Bộ GD&ĐT phải cùng hợp tác với Ban giám hiệu để giải quyết vấn đề một cách hợp lý, để sinh viên được ổn định học tập, tránh ảnh hưởng tới tương lai.
Nếu những sinh viên không có lỗi trong việc nâng điểm thì sao lại bắt họ phải chịu hậu quả. Xin đừng để các bạn trường Đông Đô nằm trong tình trạng "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết".
Tôi thấy hướng giải quyết tốt nhất là phân định rõ ràng lỗi thuộc về ai và xử lý người chịu trách nhiệm, không có lý do gì lại bắt gần 3.000 sinh viên phải nghỉ học. Một quyết định sai lầm của Bộ GD&ĐT sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai cũng như cuộc đời cả 3.000 người đó.
Tôi hy vọng ông bộ trưởng GD&ĐT xem xét lại thật cẩn thận quyết định của mình. Xin hãy biết quý trọng và thông cảm với những con người đang trên bước đường xây dựng tương lai của mình. Rất mong các bạn có tâm huyết lên tiếng về việc này, nhất là giới báo chí và các bạn sinh viên ở trường khác. Hãy giúp làm sao cho tất cả những người Việt đều có cơ hội học hành.
From: Ha Hoang Hop
Sent: Saturday, December 08, 2001 12:30 AM
Subject: Ve tin "Quyen hieu truong Dai hoc dong Do tu chuc"
Kính gửi Webmaster VNexpress,
Tôi là Ha Hoang Hop, một độc giả của VnExpress.net. Tôi có đọc tin ông quyền hiệu trưởng ĐH Đông Đô có đơn từ chức ngày 6/12. Tôi xin có mấy ý kiến như sau:
1- Trước hết, nếu quyết định của Bộ GD&ĐT về chỉ tiêu tuyển sinh là hợp lý thì việc ĐH Đông Đô tuyển sinh gấp 3 lần chỉ tiêu cho phép là việc làm vi phạm. Còn nếu người ta qua kiểm tra một cách hợp pháp, ngay thẳng, đủ điểm và tự nguyện nộp tiền học thì việc này không còn là của riêng Bộ GD&ĐT và Chính phủ nữa, mà Quốc hội cần có ý kiến. Cũng có thể mở rộng dân chủ bằng việc trưng cầu ý dân rộng rãi về sắp xếp lại tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn các ĐH dân lập. Học tập là một trong những quyền cơ bản của con người.
2- Bộ GD&ĐT nên chấp thuận lập tức đơn từ chức của ông Trần Văn Đắc. Bất kể ai đúng, ai sai, 3.000 học sinh tuyển thêm là những người bị hại, nếu họ không được phép học, Đông Đô phải trả cho họ không những tiền (đã nộp vào) mà còn cả những thiệt hại khác mà họ phải gánh chịu
3- Kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của bản thân ông Trần Văn Đắc trong sự kiện này.
4- Kiến nghị Chính phủ thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành làm rõ sự việc từ các khâu nhận hồ sơ, ra bài thi, thủ tục tính điểm, coi thi, chấm thi, thủ tục báo cáo kết quả...
5- Kiến nghị không để ông Trần Văn Nhung, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, tham gia kiểm tra vì có khả năng tính khách quan và công bằng của kết quả không được đảm bảo tối mật cao nhất.
From: "Le Minh"
To: <webmaster@VnExpress.net>
Sent: Friday, December 07, 2001 11:16 PM
Subject: Ve^` 3.000 sinh vien truong DH Dong Do
Sau một thời gian theo dõi loạt bài về ĐH Đông Đô tuyển sinh nhầm gây nên việc 3.000 sinh viên năm thứ nhất tại trường có nguy cơ phải nghỉ học, tôi thật sự bức xúc trước quyết định cứng nhắc của Bộ GD&ĐT. Tôi cũng rất tán thành với suy nghĩ của ông Trần Văn Đắc, Hiệu trưởng trường ĐH Đông Đô (mặc dù việc ông đệ đơn xin từ chức là một cách giải quyết tiêu cực, đáng lẽ phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho sinh viên của chính mình).
Tại sao Bộ không tiếp tục để cho sinh viên theo học như cũ. Họ không có lỗi gì cả, nếu muốn hãy trừng phạt những người có trách nhiệm trong tuyển sinh. 3.000 sinh viên đâu phải là một con số nhỏ, ngoài ra còn liên quan đến 3.000 gia đình của họ. Ở Việt Nam ta hiện nay, việc đậu ĐH rất quan trọng trong suy nghĩ của mọi người, nó mặc nhiên được xem là con đường duy nhất để có được sự nghiệp (mặc dù số sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đang ngày càng tăng cao). Thế nên việc Bộ GD&ĐT cho 3.000 sinh viên nghỉ học là một quyết định không công bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của họ.
Sau gần một năm học ĐH, nay bỗng nhiên trở thành người thi rớt, có ai nghĩ đến cảm giác của sinh viên hay không? Hơn nữa, chỉ còn 6 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh, liệu họ có vượt qua được cú sốc này để tiếp tục luyện thi, chuyện tưởng như đã trở thành dĩ vãng.
Thật ra, Bộ GD&ĐT có thể lọc bớt những sinh viên không đủ tiêu chuẩn khi tiến hành thi học kỳ, như thế sẽ công bằng hơn. Người đủ tiêu chuẩn sẽ học tiếp, người không đủ thì bắt buộc phải học lại, như vậy không ai có thể thắc mắc hay khiếu nại gì cả. Hãy tưởng tượng 3.000 gia đình cùng tổ chức khiếu nại ĐH Đông Đô và Bộ GD&ĐT để bảo vệ quyền lợi cho con em họ, thử hỏi lúc ấy, Bộ sẽ giải quyết thế nào? Ai sẽ là người có trách nhiệm đền bù thiệt hại và trả lại quyền lợi cho sinh viên?
Hy vọng Bộ GD&ĐT suy nghĩ lại và thu hồi quyết định để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Người xưa có câu kẻ không biết thì không có tội, tại sao lại phải làm khổ sinh viên như thế?