From: A
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Wednesday, February 06, 2002 1:27 AM
Subject: Suy nghi ve long tu trong dan toc...
Thật là buồn biết bao...
Mỗi khi đến Tết, dù ở đâu và hoàn cảnh nào người Việt đều cố gắng và mong muốn có đầy đủ bánh chưng, dưa hành để đón năm mới. Bánh chưng phải được gói trong lá dong, buộc bằng dây lạt, và phải có màu xanh của lá cây - màu của thiên nhiên. Mấy nghìn năm qua vẫn như thế và ngàn đời sau vẫn sẽ như thế. Nhưng thật buồn khi màu xanh truyền thống đó lại biến thành màu đỏ, với hàng loạt logo của nhà tài trợ bao bọc xung quanh như những bức tường bao bọc lấy khát vọng và sự tự do trong tâm hồn người Việt.
Tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao lại phải dùng tiền của nhà tài trợ để rồi phải chưng hửng, phải thất vọng vì sự thiếu tế nhị của họ? Chúng ta không đủ tiền để làm một chiếc bánh chưng ấy hay sao?
Trước đây cũng có một mẫu quảng cáo rất gây khó chịu và xúc phạm đến lòng tự trọng dân tộc. Đó là quảng cáo của một nhãn hiệu bánh. Các diễn viên Việt Nam mặc quần áo của triều đại Mãn Thanh để diễn tả một triều đại xa xưa. Đoạn phim đó nếu quảng cáo ở Trung Hoa thì không có gì đáng nói nhưng nó lại trình chiếu nhằm quảng cáo để khiến người Việt phải yêu thích nhãn hiệu bánh. Nước Việt hơn 4.000 năm văn hiến không có lấy một triều đại nào hay sao? Hay là phục trang của các triều đại Việt Nam không đẹp, không sặc sỡ như của triều đại của Trung Quốc? Càng đáng buồn hơn khi các mẫu quảng cáo đó lại do người Việt làm.
Nhân nói về triều đại Mãn Thanh lại nhớ tới hình ảnh các nam ca sĩ Đ.T. và M.T. đua nhau mặc đồ vua Mãn Thanh, còn các nữ ca sĩ thì lại mặc đồ các cung nữ Mãn Thanh hát và múa may trên sân khấu. Nếu đây là chương trình giao lưu văn hóa Trung - Việt thì không nói làm gì, đằng này các anh, các chị lại quá lạm dụng... Hình ảnh ấy làm giảm đi rất nhiều tình cảm của tôi dành cho các anh, các chị ca sĩ đó.
Tôi cho đó là một sự xâm lăng về văn hóa. Một sự xâm lăng không rầm rộ nhưng ngày càng ăn mòn tâm hồn Việt. Có lẽ từ nay về sau tôi nhất quyết không dùng những sản phẩm của các hãng đó nữa, một hành động cho sự phản đối của tôi...