Tôi xin được chia sẻ một hậu quả xấu xảy ra do những người thả diều ở phố. Tôi ở Quận 2, TP HCM. Đây là nơi còn khá nhiều đất trống, mọi người hay thả diều vào mùa này vì có nhiều gió, nhưng họ không biết rằng khi gió mạnh diều rớt thì dây cước để thả diều quấn vào cổ những người đang chạy xe trên đường.
Nhất là vào buổi tối, rất khó để nhận ra sự hiện diện những sợi dây này. Một lần tôi đang lái xe, chở con nhỏ ngồi đằng trước và sợi dây cước của dây diều đang rất căng ở rất thấp ngay tầm cổ người lái xe đã cứa vào mặt con tôi. Cũng may khi ấy tôi chạy chậm nên cháu bị thương nhẹ, nếu là những người chạy xe tốc độ nhanh hay những em bé chạy xe đạp thì nguy hiểm thế nào? Tôi nghĩ cũng nên nhắc nhở những người đang chơi diều hoặc cần xử phạt để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.