Người gửi: Thu Hường, 203.162.3.159
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Hãy tôn trọng chị!
Anh Huy thân mến,
Đọc những lời tâm sự của anh tôi thấy có sự đồng cảm đặc biệt, mặc dù tôi chưa lập gia đình. Bởi tôi cũng là "nạn nhân" của gia đình như vợ chồng anh bây giờ, nên tôi rất hiểu anh đang nghĩ và cảm nhận thấy gì.
Anh Huy à, khi sống với người ít văn hoá hơn mình thì điều quan trọng nhất là phải tôn trọng họ, bởi trong suy nghĩ của họ mặc dù không nói ra nhưng lúc nào cũng cảm thấy kém cỏi đối phương. Tôi nghĩ chị chọn anh cũng một phần là chị coi trọng cái học thức mà anh đang có. Khác với đàn ông, phụ nữ khi yêu là tôn trọng là ngưỡng mộ người mình yêu. Nhưng bây giờ tại sao chị lại trở lên không tôn trọng coi thường người anh đến vậy? Có lẽ là trong cảm nhận của chị, chị thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nghiêm trọng, nên bằng mọi cách chị giành lại lấy nó. Cách mà chị chọn là bêu riếu anh, là hạ thấp anh trước mặt con cái - những người rất mến anh. Chị muốn nói rằng bố mày cũng chẳng tệ kém gì tao đâu. Chị muốn làm cho chúng “nhận rõ con người anh”. Ở phía chị là vậy còn ở phía anh thì sao. Anh hãy thử xem lại cách đối xử của mình với vợ và với gia đình nhà vợ xem sao. Anh đã thật sự tôn trọng họ chưa?
Tôi không biết vì lý do gì mà anh chọn chị làm vợ. Nhưng anh hãy tìm lại cảm nhận ban đầu của anh đối với chị ấy, để có những hành động và lời nói đúng đắn hơn. Trước khi nói, hay làm bất cứ điều gì anh hãy đưa thiện ý của mình ra đầu để cho chị hiểu, rồi hãy nói điều tiếp theo. Theo tôi, vì có một lý do gì đấy thì chị mới không được dạy dỗ đủ đầy nên mới có hành động và lời lẽ thiếu văn hoá như vậy. Hãy thương yêu là tôn trọng chị tự tận đáy lòng, hãy cảm thông cho hoàn cảnh gia đình chị hiện tại. Khi cảm thấy được tôn trọng đầy đủ rồi thì tức khắc chị sẽ tôn trọng lại anh và chú ý hơn đến gia đình con cái. Tình yêu và lòng kiên trì của anh sẽ được đền đáp trọn vẹn.
Có một nhà văn nổi tiếng đã tâm sự trên báo rằng: “Bí quyết để có được hạnh phúc gia đình là cả hai cùng phải tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau hướng tới xây dựng hạnh phúc.”
Vì tương lai của các con, vì hạnh phúc của chính bản thân anh tôi tin là anh sẽ làm được. Hãy gửi mail cho tôi khi nào anh thấy bế tắc madokabalasat@yahoo.com