Bố ước con ra đời vào thời điểm khác mà bố có thể đường đường chính chính đi bên mẹ, vào lúc mà những ràng buộc gia đình đã giải quyết xong.
Ông trời thầm ghen với niềm hạnh phúc mẹ có nên gieo bất hạnh cho con, cho con một kiếp sống tật nguyền.
tiNi tổ chức chương trình đón Tết Âm lịch 2015 với chủ đề “Vui Tết tiNi - Đón xuân như ý”. Chương trình hứa hẹn sẽ mang lại cho các bé nhiều tiếng cười sảng khoái và những kỷ niệm ngày Tết ý nghĩa bên cạnh ba mẹ và bạn bè.
Một năm nữa lại sắp qua, mẹ tự hỏi đã làm được những gì cho con. Mẹ mong ngày cuối năm về lại bên con, ôm cục cưng bé nhỏ vào lòng mà nựng mà hôn âu yếm cho thỏa nỗi mong nhớ bao ngày. Mẹ mong những cái Tết nhà mình sum họp biết bao.
Vậy là đã hơn 10 ngày trôi qua mà mẹ vẫn chưa được gặp con, con gái mẹ mới vừa tròn 6 tháng tuổi nhưng những đau đớn con phải chịu lớn hơn những gì mẹ đã trải qua rất nhiều lần.
Ngày con chào đời vào một ngày đông lạnh giá. Đó là vào ngày cuối năm. Chỉ còn đúng 10 ngày thôi là bước sang năm mới. Con đến bên mẹ như sợi chỉ yêu thương. Điều mẹ hạnh phúc nhất đó là con.
Trong liveshow 4 của cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2014, Minh Trung - Minh Thư thể hiện liên khúc "Mẹ yêu - Con yêu".
Có hôm anh say rượu nửa đêm về đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, vì con nhỏ và nhà mẹ ruột quá xa tôi không biết phải làm gì ngoài việc nín nhịn. May lúc đó ba mẹ chồng can thiệp không tôi sẽ no đòn.
Trẻ con không bao giờ kéo phiền muộn của ngày hôm trước sang hôm sau, mà thay vào đó luôn là khởi đầu mới.
Con yêu! Mẹ không cần con phải là một vĩ nhân, không kì vọng con sẽ sung túc hơn người, mẹ chỉ mong con mẹ sẽ hạnh phúc, sẽ được đi nhiều nơi, biết nhiều điều và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Mẹ biết vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ mẹ con mình phía trước, mẹ tin con sẽ vững bước bởi con sẽ không đơn độc trên con đường hòa nhập. Yêu thương sẽ rút ngắn dần những khoảng cách và sự khác biệt, nụ cười sẽ nở nhiều hơn phải không con?
Tết này, mẹ mong cho các bé như con mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình. Riêng con, mẹ mong con có được trái tim khỏe mạnh và luôn ở bên cha mẹ dù mẹ biết điều này rất khó.