Tôi từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, buồn vui đủ cả trong 10 năm qua. Hiện tại, điều làm tôi day dứt và cũng lo nhất là về con trai lớn. Cháu sinh năm 1990, làm cho một công ty tài chính. Về hình thức, cháu to cao, đẹp trai, mặt hơi có mụn chút và đang điều trị. Cháu hiền lành, đôi khi hơi cục chút nhưng nhìn chung cũng không có vấn đề gì lớn. Tôi thấy cháu tạm ổn, chăm chỉ làm việc kiếm tiền, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cháu không chơi bời, không rượu chè cờ bạc, sống tương đối lành mạnh, thỉnh thoảng cuối tuần giải trí bằng việc chơi game hoặc đọc sách, chạy bộ trong công viên.
Một vài người tiếp xúc nói khi mới gặp thấy cháu có vẻ lạnh lùng khó gần, quen rồi thì thấy cháu biết nói chuyện, hiểu biết. Cháu sống tương đối nội tâm và khép mình, có thể cháu cũng cảm nhận được những gì đã trải qua với gia đình nên rất thận trọng chuyện yêu đương, tính cách cũng chín chắn hơn so với những bạn bằng tuổi. Hàng ngày cháu đi làm vui vẻ, chan hòa, chỉ là chưa có bạn gái. Nhiều lần tôi hỏi, cháu bảo có quen một vài người nhưng chưa đi đến đâu. Cháu cho rằng họ phải hiểu và thông cảm được với những người sống nội tâm thì mới có thể hiểu được cháu, từ đó nói chuyện và tiến xa hơn.
Tôi giải thích cho cháu rất nhiều lần là cuộc sống không ai giống ai, mình cứ cố gắng thì một lúc nào đó sẽ có thể gặp được người hiểu và thông cảm cho tính cách nhút nhát này. Tôi rất lo và thương cháu nhiều, mong một ngày nào đó cháu sẽ may mắn gặp được cô gái thấu hiểu mình. Cháu có một gia đình riêng ấm áp thì tôi thấy toại nguyện và vui lắm rồi. Mong các bạn cho tôi giải pháp cũng như lời khuyên đối với cháu để gia đình có được niềm vui lớn này. Xin chân thành cảm ơn.
Khuyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc