Người gửi: Trần Thị Ánh Tuyết
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Con tôi làm "Kế hoạch nhỏ"
Tôi có con gái đang học lớp 4 tại một trường chuẩn quốc gia của quận 2, TP HCM. Học kỳ 1 nó hăng hái đóng góp "kế hoạch nhỏ" bằng 20.000 đồng do ba nó cho. Đến học kỳ 2, tôi cho 10.000 đồng nộp, con tôi buồn rầu nói: "Cô giáo con dặn học kỳ 2 phải đóng góp nhiều hơn học kỳ 1".
Tôi rất đồng ý với một số ý kiến vừa đăng tải về vấn đề này rằng, nên tạo cho các cháu có ý thức tiết kiệm thông qua thu gom phế liệu hơn là chạy theo bệnh thành tích bằng cách đóng góp bằng tiền. Nhà trường không nên tạo cho các cháu thói quen dùng tiền để mua thành tích.
Mặt khác, chính phụ huynh chúng tôi cũng lo ngại việc cho tiền các cháu để đóng "kế hoạch nhỏ" nhưng các cháu dùng tiền vào việc khác thì thật nguy hiểm (vì xung quanh trường có rất nhiều hàng quán bán những thứ thức ăn hay đồ chơi hấp dẫn...). Với những gia đình khó khăn, con cái họ sẽ cảm thấy tự ti vì mình đóng ít tiền hơn bạn bè.
Mong rằng việc chấm dứt chạy theo thành tích phải được các cấp trong ngành giáo dục đồng thuận từ trên xuống dưới thì mới không tạo áp lực cho thầy cô và học sinh như tình trạng hiện nay.