Nhà chồng chẳng có tài sản gì, nhà cửa cũ kỹ lại đèo bòng hai con nhưng tôi vì tin vào lời ngon ngọt nên vẫn cưới.
Chuyện xảy ra khi ba tôi đem người trước kia gọi tôi là "bạn thân của ba" về nhà và bắt tôi gọi là mẹ.
Tôi 45 tuổi, một lần tan vỡ hôn nhân, tái hôn với vợ hiện tại được ba năm.
Tôi ngoài 30 tuổi, chồng ngoài 40 tuổi, kết hôn hơn một năm, chưa có con chung, con riêng của anh đang sống cùng chúng tôi.
Gửi tác giả bài viết: "Không hài lòng về thái độ con riêng của chồng", thấy bản thân có hoàn cảnh khá tương đồng.
Tôi ly hôn gần 10 năm, hai năm trước tình cờ gặp một người đàn ông cùng hoàn cảnh.
Vợ chồng tôi cứ mâu thuẫn và tranh luận hoài, thật sự tôi rất chán cuộc sống hiện tại mà không biết làm sao.
Tôi viết những dòng này sau khi đọc xong bài: "Kiên quyết không nhận con riêng của chồng".
Tôi lấy chồng được 8 năm, chưa có con, đi khám bác sĩ thì nguyên nhân do sức khỏe không tốt.
Chồng tôi từng ly hôn và có hai con gái riêng, bé 9 tuổi ở với bà nội, bé 7 tuổi ở với mẹ. Tôi 28 tuổi, chúng tôi kết hôn được 3 năm, con trai hai tuổi rưỡi.
Chồng tôi từng có con với người yêu cũ. Tôi lấy chồng nhưng không hề biết đến chuyện quá khứ của anh.
Một ngày anh nói đã giấu tôi một chuyện, người yêu cũ của anh đang có thai 7 tháng.
Vợ tôi thay đổi tính nết, từ một người nhu mì, hiền lành trở thành người hay cáu gắt, nóng nảy, chửi bới thô tục.
Cho đến khi bé đủ lớn để quyết định, tôi không muốn những người xung quanh ép bé gọi tôi là mẹ chỉ vì tôi là vợ của bố bé.
Về đứa con riêng của chồng, tôi có thể chấp nhận cho anh quan tâm, còn người cũ thì sao?
Chị ấy vẫn chịu đựng theo dõi từng bước chân anh và không đụng gì đến tôi.
Tôi thật tâm với con chồng, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ ngon cho cháu; tôi đọc sách, đọc kinh phật, mong con thay tâm đổi tính.
Từ chỗ lúc đầu không nói chuyện, không quan tâm tới mẹ kế, hai con riêng chồng chị Huyền đã chuyển về sống luôn cùng chị.
Vợ chồng tôi quen nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Thời gian yêu, chúng tôi biết bao lần lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau.
Lẽ ra họ ly hôn lâu rồi, nhưng vì giấy tờ và chị không đồng ý nên cứ lần lữa mãi, vì thế cái tiếng "cướp chồng" theo tôi dai dẳng tới hai năm sau tôi và anh mới cưới nhau được.