From: business world
Sent: Monday, July 14, 2008 3:40 PM
Subject: gui Duong
Tôi rất thông cảm với bạn, thông cảm cho người phụ nữ bất hạnh và căm thù kẻ phản bội kia đã lấy đi hết tâm hồn lẫn thể xác của Dương. Tôi vô cùng căm ghét một kẻ trở mặt, không còn tính người như vậy.
Giá như tôi có thể tôi sẽ an ủi được Dương nhiều hơn, để có thể khuyên nhủ và chia sẻ phần nào cho Dương và những trải nghiệm trong cuộc đời mình cũng có những thăng trầm và có những lúc vô vọng không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa.
Dương hãy cố gắng để vượt qua thử thách này, và bỏ qua cái con người phụ bạc ấy đi. Hãy làm lại từ đầu bằng tất cả niềm tin của mình và bạn bè. Bạn hãy nên nhớ rằng bên cạnh mình còn có cha mẹ, có bè bạn và có cả những người thân, và còn có cả những người như tôi nữa.
Dương đừng quá thất vọng về tương lai của mình, cuộc đời còn dài và còn nhiều thử thách. Dương đừng sống cho riêng mình, hãy sống vì mọi người và mọi người sẽ không để cho Dương cô đơn.
Tôi chưa bao giờ viết, cũng rất ít khi đọc những dòng tâm sự này trên chuyên mục, song tôi quá bức xúc với những kẻ phụ bạc và thông cảm cho những người phụ nữ như Dương. Tôi không có nhiều thời gian, với những dòng chia sẻ này mong Dương hãy đọc và hãy cứng rắn lên để sống hãy tin tưởng vào tương lai, và sự tin tưởng của mọi người.
Tôi luôn mong cho Dương sẽ có một mái ấm hạnh phúc ở tương lai gần.
Hãy luôn tự nhủ rằng Dương còn may mắn hơn bao nhiều người bất hạnh khác. Tôi mong rằng có dịp sẽ chia sẻ với Dương nhiều hơn.
Chúc Dương đứng vững trong cuộc sống.