From: han anh
Sent: Friday, December 05, 2008 8:58 PM
Subject: Re: lay' chong` roi van khong quen tinh` cu~ (Khue^)
Hãy để quá khứ ngủ yên!
Bây giờ bạn rất mâu thuẫn và căng thẳng, tôi chia sẻ với bạn. Trước khi nói bạn hãy làm gì, tôi hy vọng bạn suy nghĩ thật kỹ và chín chắn về tình cảm của mình. Bạn đã 28 tuổi và phải có trách nhiệm với những hành động của mình. Bạn đã bị tổn thương và đã chia tay, bạn có nghĩ sự tổn thương, tiếc nuối, đau khổ trong quá khứ chính là sợi dây ràng buộc bạn với người yêu cũ? Bạn có chắc là mình còn yêu người đó không? Hay đó chỉ là sự tiếc nuối với những gì mình không có được? Hay đây chỉ là một giây phút xao lòng.
Tôi nghĩ khoảng thời gian 4 năm yêu nhau, và sau đó cưới nhau với người chồng hiện tại đủ để chứng minh là bạn yêu chồng mình. Và câu khẳng định “tôi còn yêu người ấy” chỉ là trong suy nghĩ của bạn thôi. Bạn có được một người đàn ông sẵn sàng bỏ qua tất cả quá khứ của bạn là bạn đang rất may mắn, bạn biết không?
Nếu cứ tiếp tục như bây giờ, bạn chỉ đem lại đau khổ cho bạn, chồng bạn, còn người kia thì cũng sẽ cưới một người khác. Quá khứ với người đó có đáng cho bạn hy sinh hạnh phúc hiện tại không? Hãy nắm giữ sự may mắn và hạnh phúc của mình. Nếu không người hối hận sẽ là bạn. Chính bạn cũng nói không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại, vậy thì hãy bình tĩnh và mạnh mẽ để giữ gìn nó nhé!