Hơn 10 năm trước tôi từng rơi vào trạng thái rớt xuống vực sâu và tưởng rằng mình sẽ không vượt qua được cú sốc của cuộc sống hôn nhân, nhưng nhờ vào gia đình và tình yêu thương đối với 3 đứa con đã giúp tôi vượt qua. Sau một thời gian, tôi nhận ra cuộc sống hôn nhân đổ vỡ là do lỗi của cả hai và phần lớn là do duyên nợ, hết nợ duyên nên phải xa nhau, dù không muốn nó cũng sẽ xảy ra và không có cách nào làm khác hơn được.
Niềm tin lớn nhất của tôi còn lại là các con. Tôi đã cố gắng thật nhiều trong công việc và dồn hết tâm trí của mình để lo cho con. Đến bây giờ con đã trưởng thành, bước ra khỏi vòng tay của mẹ. Đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn. Tôi đã nhiều lần suy nghĩ viết lên chuyên mục Hẹn hò để tìm một người bạn đồng cảnh ngộ, để cùng chia sẻ những buồn vui của cuộc sống sau những ngày làm việc vất vả.
Người bạn tôi cần tìm phải đang độc thân, có việc làm, biết cảm thông và điều cần nhất là phải sống thật chân thành với nhau. Rất mong ai đó có cùng hoàn cảnh, cùng suy nghĩ và cùng cảm nhận để đồng hành với nhau trong suốt khoảng thời gian còn lại.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Bình An
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Châu Thành, Kiên Giang
- Giới tính: Nữ