Từ nhỏ, em được ba mẹ rèn giũa cách sống độc lập nên tính cách khá mạnh mẽ, độc lập. Ai nhìn vẻ bề ngoài của em cũng nói em trầm tính, lạnh lùng như đàn ông. Tin đồn thất thiệt này được truyền từ năm nay sang năm khác, từ mùa mưa qua mùa nắng. Em xin đính chính là em rất vui tính, lạc quan, yêu đời, chỉ có điều khá nóng tính thô. Kể ra tật xấu của mình như vậy để anh còn chuẩn bị tâm lý.
Em quyết đoán, thẳng thắn, nóng tính, đang theo Phật để học cách kiềm chế cảm xúc. Từ khi theo Phật, em nhận ra được nhiều chân lý cuộc sống và hôn nhân. Thích nghe người khác tâm sự hàng giờ liền với những chai bia, vì họ không tìm được người nào khác để tâm sự, em đồng cảm được điều đó. Em cũng hay "rình" đọc tâm sự và tâm lý của đàn ông để thấu hiểu thêm những góc khuất mà họ không nói ra được. Đó là những tật xấu của em đó anh, còn tính tốt, em chỉ muốn anh tìm hiểu qua những cuộc gặp mặt.
Em cần tìm đồng đội cùng nhau đi ăn uống, du lịch, cùng tâm sự, quan tâm, chăm sóc, yêu thương lẫn nhau. Em thích sống đơn giản, biết đủ là hạnh phúc nên cũng không yêu cầu hay đòi hỏi nhiều với nửa kia bởi trên đời này, không ai là hoàn hảo cả. Em chỉ muốn một điều, anh là người có trái tim nhân hậu để cùng em làm những điều có ích cho xã hội.
Chúc mọi người vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vịt
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ