From: Tuan Pham
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 5:12 PM
Subject: Chia sẻ tâm sự bạn Trang
Bạn Trang mến,
Đọc tâm sự của bạn mà các hàng chữ cứ nhoè đi trước mắt tôi. Câu chuyện của bạn thực sự xúc động nhưng Trang ơi bạn đang khủng hoảng tinh thần đó. Bạn rất dễ có những hành động tiêu cực trong hoàn cảnh như thế này. Hãy từ từ đi bạn. Những lúc như thế này là những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Bạn hãy lắng nghe những chia sẻ của những người đồng cảm nha.
Với tôi thì tôi thấy bạn trai của bạn thực sự yêu bạn đó và bạn cũng thế. Tình yêu thì rất cao thượng. Bạn trai bạn yêu tâm hồn của bạn chứ không phải thân xác của bạn đâu. Nếu bạn tâm sự với người yêu thì chỉ làm cho người yêu bạn thương bạn hơn mà thôi. Vậy tại sao bạn không chia sẻ những muộn phiền chất chứa trong trái tim mình.
Có thể anh ấy sẽ shock, sẽ buồn nhưng tất cả rồi sẽ đi qua như một cơn bão của cuộc đời thôi. Rất may là bạn đã quyết định chia sẻ tâm sự của mình. Hãy nắm lấy cơ hội của trái tim Trang nhé! Tôi biết rằng khi biết tất cả những chuyện xảy ra với bạn, người yêu của bạn sẽ đau khổ. Nhưng nếu mất bạn thì anh ấy sẽ đau khổ ngàn lần!
Cầu chúc bình yên trở về với bạn! Người đồng cảm.
Tuấn Phạm