Tôi 24 tuổi, công việc ổn định, lương 12 đến 15 triệu mỗi tháng. Tôi mới lập gia đình và có bé đầu được 6 tháng, là trụ cột chính trong nhà, vợ chưa đi làm. Gần đây, cuộc sống với tôi thực sự là địa ngục. Con tôi mới sinh đã gặp phải bệnh liên quan đến phổi, thường xuyên đi viện; vợ chồng hay cãi vã. Tôi chán nản, bỏ bê công việc rồi lại lao đầu vào cờ bạc online. Tôi thua một số tiền tiết kiệm nhỏ, chưa mắc phải nợ nần gì.
Tôi xin nghỉ phép hơn 2 tuần nay, đến giờ vẫn chưa muốn tiếp tục công việc vì cảm thấy thời gian này áp lực quá, nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả. Tôi thấy chán cuộc sống này, ở nhà chẳng nói chuyện với ai, chỉ thích ngồi trong bóng tối một mình, nghĩ đến con là tôi lại khóc. Mong mọi người chia sẻ để tôi có thể thoát khỏi tình trạng này. Chân thành cảm ơn.
Việt
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.