Từ: Thanh
Đã gửi: 18 Tháng Sáu 2012 1:09 CH
Chào anh Nguyên!
Thật sự là tôi muốn chia buồn cùng anh. Trường hợp của anh thật éo le, bởi hai người cũng đã có một đứa con chung. Tôi cũng có hoàn cảnh gần giống như anh, nhưng may thay chúng tôi chỉ mới cưới và vẫn chưa có gì. Vợ tôi cũng phải lòng người khác và cô ấy nghĩ tôi không lo được một cuộc sống sung sướng, đầy đủ.
Con người ai cũng thích cái mới, cái lạ, "được voi đòi tiên", sống mà không biết chấp nhận, thế nên tôi cho cô ấy "bay" luôn rồi. Đọc xong bài của bạn tôi hình dung ra cuộc sống tương lai của tôi nếu khi ấy tôi không quyết đoán. Đàn ông là phải quyết đoán, dám làm, dám chịu, đừng để bị phụ thuộc vào tình cảm quá nhiều. Tôi nghĩ mình đã làm đúng.
Tôi biết anh là một người sống tình cảm, luôn sống hết mình và biết gánh vác công việc gia đình, một người chồng mà người phụ nữ nào cũng mong muốn, nhưng không phải là tất cả phụ nữ đâu anh. Thật sự mà nói, cuộc sống tình dục của chị ấy có vẻ hơi thiếu thốn mà không nói ra; hoặc anh không biết cách chăm sóc và làm cho chị thỏa mãn hết. Hoặc chị là người thích thay đổi, thích cảm giác lạ, mà anh thì lại không biết cách làm cho chuyện ấy mới lạ hơn.
Theo tôi thì trong chuyện chăn gối, vợ chồng phải thường xuyên hỏi han và tìm cách thỏa mãn cho nhau, cùng nhau rút kinh nghiệm. Nếu đã cố gắng hết sức làm mới rồi mà cũng không có tác dụng thì đấy không còn là lỗi của mình nữa.
Vợ anh đúng là người không chung thủy nhưng cũng có thể chị bị say nắng một chút thôi, anh nên thử thách chị thêm một lần nữa. Nếu chị biết sai và rút kinh nghiệm thì những người trong cuộc đều không phải chịu khổ, con anh chị không phải chịu cảnh sống thiếu cha hay thiếu mẹ. Đó là điều bất hạnh nhất mà không ai mong muốn.
Chúc anh sống tốt và hạnh phúc!