![]() |
Afellay tiếc nuối khi Hà Lan bất ngờ thất bại tối qua. |
Afellay hiện tại khoác áo Barca, đội đã phải dừng bước trước Chelsea ở vòng 4 đội cuối cùng Champions League mùa trước. Barca là đội thi đấu tấn công và có nhiều cơ hội hơn hẳn so với Chelsea, nhưng phải nhận thất bại với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận.
Tối qua, trong trận ra quân ở bảng B, Hà Lan cũng là đội thi đấu chủ động, tấn công liên tục và tạo ra rất nhiều tình huống ngon ăn. Tuy nhiên Afellay và đồng đội không một lần thành công.
Trái lại, Đan Mạch thi đấu đổ bê tông nhưng mỗi khi có cơ hội đều tổ chức tấn công chớp nhoáng hiệu quả. Trong một lần như thế, phút 24 Michael Krohn-Dehli đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng bị đánh giá thấp hơn.
"Thật không thể tin nổi. Các bạn có thể so sánh trận đấu này với trận Barcelona - Chelsea", Afellay nhận xét sau trận đấu - nơi Hà Lan đã có đến 29 cú dứt điểm nhưng không một lần thành công, trong khi Đan Mạch chỉ có 8 pha hãm thành.
"Chúng tôi có quá nhiều cơ hội. Trong hiệp một chúng tôi đã chơi rất tốt và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên đội ghi được bàn thắng là Đan Mạch".
"Trong các cơ hội tạo được, chúng tôi ít nhất có thể ghi được hai bàn. Khi bạn có nhiều cơ hội nghĩa là bạn đang chơi tốt. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi đội chơi hay hơn không giành chiến thắng. Thật đáng thất vọng".
Thất bại tối qua khiến chặng đường còn lại của Hà Lan ở Euro năm nay thêm phần khó khăn. Bởi hai đối thủ tiếp theo của họ là Đức và Bồ Đào Nha đều thuộc hạng "hổ báo".
"Bây giờ chúng tôi ở vào tình cảnh phải thắng hoặc chết", ngôi sao 26 tuổi nói tiếp. "Tất nhiên, chúng tôi tin mình sẽ giành được chiến thắng. Chúng tôi phải làm được điều đó nếu còn muốn đi tiếp".
Trận đấu tiếp theo của Hà Lan là gặp Đức, thứ tư tuần sau.
Hà Uyên