From: Nguyen Hoang Trung
Sent: Saturday, March 03, 2007 12:26 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Anh Trung nen binh tinh xem xet.
Tôi là một con người cứng rắn và cũng không tin vào số phận và cũng chưa một lần tham gia chuyên mục này anh Trung ạ. Nhưng đọc đến bài của anh thì tôi không khỏi bực mình mà phải gửi bài tham gia. Thực chất theo ý của tôi thì thiếu tiền không phải là vấn đề của nhà mẹ cô ấy! Chắc chắn thế. Vì như anh đã nói thì nhà cô ấy khá giả và có nhiều người thân lấy Việt kiều hoặc gần như thế.
Một gia đình mà có sự quan tâm đặc biệt đến tiền và có những phương án liên quan đến tiền thì chắc chắn không bị mất tiền vì những lý do vớ vẩn (như đánh bạc hoặc cá độ...). Do đó, tôi không nghĩ nhà cô ấy đột nhiên thiếu tiền vào thời điểm này. Nếu thực sự thiếu tiền thì bố mẹ cô ấy có thể vay mượn người quen... (nếu họ thực sự là khá giả).
Tiền thì ai cũng thiếu anh ạ. Tôi nghĩ rằng bố mẹ cô ấy nêu ra một điểm yếu nhất của anh là không có nhiều tiền để buộc anh phải bỏ cô ấy. Anh nghĩ mà xem người ta nói: Cưới cho con gái một người chồng Việt kiều vì anh ta có nhiều tiền, còn anh và tình cảm của 2 người thì mặc kệ.
Theo quan điểm cá nhân tôi, một người cứng rắn, thì nếu trong gia đình mọi người coi thường mình về kinh tế thì cũng đừng nên nghĩ đến chuyện cưới xin làm gì. Anh và cô ấy nếu có cố giữ được tình yêu đi chăng nữa, có cưới về rồi thì bố mẹ cô ấy sẽ nhìn anh thế nào? Con cái của anh sẽ nhìn anh thế nào?
Tất nhiên, tình cảm gắn bó 5 năm là rất đáng quý, đáng trân trọng và nếu 2 người chia tay thì đó là một sự hụt hẫng cho cả hai. Tôi nghĩ rằng yêu là một chuyện và cưới là một chuyện khác, liên quan đến nhiều thứ hơn là chỉ có 2 người. Tôi mong anh cân nhắc cẩn thận khi mình sẽ trở thành trụ cột chính trong gia đình...