Từ: Hung Tran Van
Đã gửi: 06 Tháng Mười 2011 3:06 CH
Thân chào hai chị Trúc và Thu!
Đọc qua tâm sự của hai chị, em rất thông cảm. Trong cuộc sống không phải chuyện gì cũng suôn sẻ và được như ý muốn của mình, chuyện tình cảm trong quan hệ vợ chồng cũng vậy. Quan trọng là mình phải biết tìm ra nguyên nhân và giải quyết như thế nào mà thôi.
Về chuyện của chị Trúc em xin có một số góp ý như sau: Như chị đã kể thì có thể trong quá trình chị sinh đẻ, chị đã quá chuyên tâm vào việc chăm sóc cho đứa con yêu của mình. Điều này không phải là không tốt, đó là bản năng, là tình mẫu tử của chị dành cho con, nhưng có thể vì vậy mà chị đã quên đi rằng mình cũng có một ngươi chồng luôn ở bên chị và cũng cần được quan tâm chăm sóc.
Không biết chị đã nghe ai đó kể “cho và nhận” trong tình yêu chưa nhỉ, em nghĩ điều này là cần thiết lắm đó. Cũng có thể chồng chị có bồ nhí bên ngoài trong thời gian chị sinh đẻ thì sao, là một người đàn ông nên em cũng hiểu đôi phần về điều này. Tất nhiên là cả em và chị đều không mong trường hợp này xảy ra, nhưng chị cũng không thể không tính đến, nhất là một người có quyền có
chức như chồng chị.
Em tin là mọi chuyện đều có thể giải quyết được, chỉ cần chị tỉnh táo và tìm ra nguyên nhân của nó mà thôi. Trong thời gian này chị có thể đưa con về bên nhà ngoại hoặc là đi nghỉ ở đâu đó một thời gian.
Về chuyện của chị Thu, thì như chị nói chồng chị là người đàn ông tuyệt vời, và qua lời kể của chị thì em cũng thấy anh ấy đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Có thể vì một lý do nào đó mà anh ấy không còn thương chị mà thôi, có bao giờ chị đã thử tìm ra nguyên nhân vì sao anh ấy như vậy chưa? Có thể là chị đã mắc phải một sai lầm nào đó mà anh ấy mới đối xử như vậy với chị.
Có thể trước đây khi kết hôn với chị mà không có tình cảm với chị, chỉ vì một lý do nào đó anh ấy mới kết hôn với chị. Còn trường hợp nữa là như chị nói, hai anh chị sống chung một mái nhà mà cả tháng không nói chuyện với nhau một lời thì đó cũng là một nguyên nhân đó.
Không phải là không có lý do mà em nói như vậy với chị đâu, em cũng trải qua chuyện như vậy rồi chị ạ. Chị hãy thử nói chuyện và quan tâm tới anh ấy nhiều hơn, em không nghĩ là anh ấy sỏi đá như vậy đâu. Cái này chị phải từ từ nhé, nóng vội không được đâu.
Chúc cho hai chị sớm tìm lại được hạnh phúc của mình.