From: Tram Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Friday, June 09, 2006 11:41 AM
Subject: Bán trai tan tien
Dung thân mến,
Đọc thư Dung tôi cũng thực sự cảm thấy băn khoăn cùng bạn. Tôi xin nhìn nhận vấn đề theo hai hướng dựa theo thông tin bạn đưa ra:
Thứ nhất:
Theo bạn, bạn trai bạn là người tằn tiện. Tôi thực sự rất kỵ dơ với loại đàn ông có tính tằn tiện, chi li, và lấy tiền làm mục đích sống của mình. Nếu bạn không phải là người tằn tiện hoặc không kiếm được nhiều tiền thì quả thật là khó sống với loại người này.
Khi trong thời gian yêu nhau, bạn đã cảm thấy mình bị thiệt thòi về tình cảm và tiền bạc dẫn đến các cuộc cãi vã thường xuyên! Vậy thì đi đến hôn nhân với anh, bạn sẽ mình phải hy sinh hơn nhiều, thậm chí có thể bạn sẽ phải chỉ sống vì chồng và gia đình chồng, liệu bạn có thể làm được điều đó không?
Thứ hai:
Trong thư bạn nói, bạn trai bạn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng do hoàn cảnh gia định anh phải bỏ học! Đó là hoàn cảnh gì vậy? Có phải đó là cuộc sống khó khăn về vật chất? Nếu bạn trai bạn đã sống trong một hoàn cảnh khó khăn về vật chất mà gia đình vẫn hạnh phúc thì hiện tại bạn trai bạn phải là một người sống tình cảm dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Vậy tôi xin đặt ngược lại vấn đề: vậy có phải bạn là người chi tiêu không tính toán, đòi hỏi hơi nhiều và bạn đang nhìn nhận bạn trai bạn hơi khắt khe không?
Cuộc sống gia đình bạn không hạnh phúc, bạn khao khát tình cảm, bạn muốn được yêu thương (có thể nhiều hơn người bình thường) đó là lý do bạn tìm đến và yêu anh. Bạn đang làm ở một công ty CP hàng đầu, thu nhập của bạn có lẽ rất tốt, vậy có lúc nào cách chi tiêu của bạn làm bạn trai bạn chạnh lòng?
Như bạn nói, rõ ràng là giữa hai người đang có rất nhiều sự chênh lệch (trình độ học thức, gia đình, lối sống...) nhưng có thể điều chỉnh nếu cả hai cùng có thiện chí, liệu bạn và bạn trai bạn có điều này?
Nếu sau khi bạn cân nhắc lại mọi chuyện mà thấy vẫn không thể thương được thì bạn nên cương quyết để bạn trai bạn thành quá khứ.
Rất mong vài góp ý của tôi có thể có ích cho bạn.
Thân.
Huệ Trâm