Từ: Lê Tuấn Anh
Đã gửi: 16 Tháng Tư 2012 12:57 CH
Minh thân mến!
Trước hết xin gửi tới bạn lời cảm thông sâu sắc, thật khó cho bạn trong hoàn cảnh này. Vì bạn không nói rõ là hai bạn yêu nhau tới mức nào nên tôi nghĩ thế này: thật may mắn cho bạn và cho cô ấy vì 2 người chưa cưới nhau.
Vậy nên, bạn hãy tìm hiểu tại sao sau 5 năm yêu nhau cô ấy lại có thể có con với người khác trong thời gian về quê ngắn ngủi. Cô ấy nhẹ dạ hay quả thực là cô gái trăng hoa? Nếu chỉ là tai nạn, bạn thử xem mình có thể tha thứ và chấp nhận cô ấy được không, trường hợp này 2 bạn chỉ cần giải quyết cái thai là được. Hoặc cô ấy không đứng đắn hoặc bạn không thể chấp nhận thì tin rằng bạn cũng sẽ dễ dàng quyết định hơn.
Tài sản chung giữa 2 người chỉ là vật ngoài thân, cũng dễ thôi. Hy vọng bạn sớm vượt qua được giai đoạn này. Thân.