Mình sinh năm 1991, độ tuổi không cho phép bản thân dửng dưng với chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình nữa. Trước đây, mọi người xung quanh hay gieo niềm tin vào đầu mình: từ từ, rồi duyên sẽ tới. Mình cũng có niềm tin lắm, rồi ráng chờ xem khi nào duyên sẽ đến, và chờ tới bây giờ.
Trước giờ, mình luôn mong muốn có một tình yêu đến thật tự nhiên, tình cờ. Vậy nên cái thời mình còn ngời ngời ấy, nhiều người làm mai giới thiệu, mình oang oang to mồm từ chối. Người ta nói nghiệp quật không chừa một ai, quả không sai, giờ mình thấm thía điều đó.
Nhận xét chủ quan, mình là thanh niên nghiêm túc, đàng hoàng. Bằng chứng là xưa nay mình chưa bao giờ chửi lộn hay đánh nhau, cũng không hề nặng lời với ai, ai chơi được thì chơi, không thì mình nghỉ chơi luôn, chứ không có "buông lời sắc mỏng" hay hành xử theo kiểu kém sang nào cả.
Mình cao 1,58 m, nặng 49 kg, mặt mày nhìn cũng ra con người, được nhận xét trông trẻ hơn tuổi, và mình cũng hơi thấy vậy. Mình làm văn phòng tại Sài Gòn, ở cùng vài đứa bạn thân, cuộc sống êm đềm vui vẻ và thêm chút bận rộn trôi qua khiến mình không nghĩ bản thân đã sống lâu đến vậy. Ngày xưa, đi đâu mấy đứa nhỏ cũng "chị, chị ơi", giờ thì "cô, cô ơi", dù mình tỏ ra xì tin, cool ngầu thế nào đi nữa.
Thú thật, trước giờ mình hơi kén nên chưa quen ai, kể cả đi uống nước giao lưu cũng từ chối. Do mình không thích người ta, nên không muốn lãng phí thời gian, tiền bạc, tình cảm của ai. Giờ ngồi ngẫm lại, dù ế thật nhưng mình không hề nuối tiếc hay hối hận với những gì đã làm.
Công việc của mình ổn định, sau này nếu bị đuổi, mình vẫn có thể tự lo liệu được, không phải phiền hà tới bất kỳ ai. Mình không siêng năng, chăm chỉ gì đâu, nhưng sống theo phương châm "làm biếng có ý thức", nên đôi khi cũng lăn xả việc nhà lắm.
Thôi, mình vào nội dung chính luôn nha. Sau này, nếu có ai viết thư mà thấy hợp, mình in cho tám chục tờ A3, A4 profile của mình ra ngồi coi từ sáng tới chiều sau cũng được. Mình muốn tìm, trước hết là một người bạn, nếu hợp nữa sẽ tiến tới xa hơn.
Hy vọng bạn nam ở độ tuổi từ năm 1987 đến 1991, cao hơn mình, chưa từng kết hôn, không theo tôn giáo nào, quê ở miền Trung đổ vào Nam. Mình ở Đông Nam bộ, miền Trung đối với mình là xa lắm rồi, nhưng mình rất có thiện cảm với những người miền Trung xung quanh, do vậy không ngần ngại nếu bạn nam ở đó.
Mong bạn nam có công việc ổn định, chí tiến thủ, không sống dựa dẫm vào gia đình, biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc những người xung quanh, có khiếu hài hước là điểm cộng. Trước nay, mình luôn bị thu hút bởi những người có khiếu hài hước.
Mình sống và làm việc tại Sài Gòn, nên mong bạn nam cũng đang ở đây. Nếu tiến xa hơn, về lâu dài, muốn chuyển về quê sống, mình sẵn lòng. Ở Sài Gòn, ở nhà thuê hay sống chung với bố mẹ, anh chị em thế nào cũng được,... Mình tìm người để yêu, chứ không tìm mẹ chồng, em chồng và căn bản mình vẫn muốn lấy chồng ở kiếp này. Tìm một người hợp ý đã rất khó khăn, mình không muốn tìm thêm "combo gia phả" nữa đâu.
Mình dừng ở đây nhé. Hy vọng lá thư đầu tiên cũng là lá thư cuối cùng mình gửi gắm qua VnExpress. Chúc những người đọc bài viết này sẽ tìm được hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ