Vô địch vốn là một danh xưng mang đầy tính tự hào, thể hiện khả năng vượt trội, vượt qua tất cả đối thủ trong cuộc đua. Vô địch cũng là cách hữu hình hóa tài năng của một tuyển thủ, được nhận vinh quang khi nâng lên chiếc cúp hay huy chương minh chứng cho vị trí đứng đầu.
Nhưng ngày nay định nghĩa vô địch đã mở rộng ra, không chỉ áp dụng trong các cuộc thi tài mà còn có thể dùng trong cuộc sống. Nhà vô địch lúc này không chỉ gắn với thành tích đã đạt mà còn có thể dùng để mô tả chân dung đầy nỗ lực, quyết tâm rèn luyện, đứng lên sau thất bại và trưởng thành mỗi ngày.
Lý Hoàng Nam - tuyển thủ tennis vô địch hệ thống nhà nghề Men’s Fortunes năm 2017 và 2018 bày tỏ rằng nhà vô địch thực sự là khi bạn đã cố gắng và nỗ lực từng ngày. Đồng tình với quan điểm đó, Châu Tuyết Vân - vận động viên taekwondo sở hữu 6 huy chương vàng thế giới, 4 huy chương vàng SEA Games nói rằng: "Bạn sẽ là nhà vô địch khi đã thực sự quyết tâm, bền bỉ theo đuổi đam mê".
Châu Tuyết Vân khẳng định nhà vô địch là những người bền bỉ với đam mê. |
Stefan Nguyễn - cầu thủ bóng rổ từng lọt top 5 chơi hay nhất đội U18 và U20 xuất sắc của Thụy Điển cũng khẳng định rằng nhà vô địch thực sự không nhất thiết cần danh hiệu chứng thực, cũng không phải là mục đích sau cùng để luyện tập, thi đấu. Điều quan trọng hơn là mỗi người đã nỗ lực từng ngày, bền bỉ để khắc phục điểm yếu, thì thành công chắc chắn sẽ là điều sớm đến.
Nhà vô địch thực sự chỉ khi bạn đã cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Định nghĩa này được chứng minh qua rất nhiều câu chuyện của các tài năng nhí. Dù chưa sở hữu nhiều huy chương, hay thậm chí chưa từng bước ra sàn đấu chuyên nghiệp, các em đều là nhà vô địch của chính mình.
Chàng thủ môn nhí Cao Thiên Lộc (sinh năm 2008, Kiên Giang) được ba mẹ gọi là nhà vô địch, trước cả những ngày em nhận cúp Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh 2018, giải nhất cúp Milo tại Quảng Trị, vô địch Hội khỏe Phù Đổng cúp Milo 2016... Ngày đầu làm quen với trái bóng tròn, phản xạ của em chưa tốt, phải luyện tập với cường độ cao mỗi ngày. Những ngày đầu tiên bắt trượt bóng, "đo sân" là chuyện thường tình nhưng Lộc vẫn bền bỉ, không bỏ cuộc. Chiếc áo cùng em tập luyện ngày đó nay đã bạc màu, nhưng chàng thủ môn nhí nay đã vững vàng trước khung thành hơn, trở thành niềm tin cho đồng đội, tự hào của cả gia đình.
Chàng thủ môn nhí Cao Thiên Lộc. |
Hay như tại buổi triển lãm "Vật dụng cũ mòn... chuyện chưa kể" được Nestlé Milo tổ chức giữa Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, có vô số những câu chuyện về nhà vô địch không sở hữu huy chương như vậy.
Nguyễn Đức Khoa (TP HCM) có ba là huấn luyện viên patin nên từ 3 tuổi em đã được học bộ môn này. Khi mới tập luyện, em bị té liên tục, dù có đồ bảo hộ nhưng lúc nào đầu gối, khuỷu tay cũng bầm đen, giày thì trầy xước cả. Dù có bị mẹ ngăn cản, Khoa vẫn lén theo ba học. Cứ tập luyện chăm chỉ rồi cũng đến ngày thành công. Cậu bé vụng về với chiếc giày patin ngày nào nay đã thành thạo leo dốc, vượt chướng ngại vật. Chiếc giày cũ mòn đầu tiên mà em đã mang được mẹ giữ lại, như một minh chứng cho nỗ lực, sự kiên trì với đam mê, biết đứng lên khi thất bại như một "nhà vô địch" thực thụ.
Còn Nguyễn Lê Hà An (TP HCM) lại có một câu chuyện khác. Có ai ngờ cô bé với thể chất yếu ớt, chỉ học bơi cho biết, học để cải thiện thể trạng bỗng chốc lại chọn bộ môn này để theo đuổi như một đam mê. Luyện tập bơi nghệ thuật đòi hỏi nhiều kỹ năng, nhưng Hà An chưa bao giờ bỏ cuộc. Em từng khóc vì không nhớ bài, mệt mỏi vì phải ngâm mình trong nước mấy tiếng liền, nhưng bằng tình yêu với môn bơi và sự khích lệ từ người thân, em đã vượt qua, thậm chí đạt nhiều thành tích tốt khi thi đấu ở đảo quốc sư tử vài năm trước.
Nhiều người thích thú với các vật cũ mòn chứa đựng các câu chuyện truyền cảm hứng trong triển lãm. |
Như vậy đấy, nhà vô địch trong thể thao không chỉ gọi tên người sở hữu tấm huy chương, mà còn để vinh danh niềm đam mê, quyết tâm, sự bền bỉ và tinh thần đồng đội. Những câu chuyện hội tụ tại triển lãm của Milo đã mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ hơn cho chính những người trong cuộc và cả khách tham quan, truyền đến họ niềm cảm hứng với thể thao, trân trọng những vật cũ mòn khi nó ghi dấu sự nỗ lực của con, vượt qua giới hạn bản thân để trở thành "nhà vô địch" của chính mình.
Dự buổi triển lãm, các vận động viên tài năng Lý Hoàng Nam, Châu Tuyết Vân, Stefan Nguyễn cũng nhắn nhủ thể thao sẽ giúp các em có thể chất khỏe mạnh, mang đến những kỹ năng sống tuyệt vời.
Hoài Nhơn
Trong suốt 25 năm có mặt tại Việt Nam, Nestlé Milo đã tiếp cận hơn 2,5 triệu trẻ em Việt Nam để giúp các em có cơ hội tham gia các hoạt động thể thao. Điều này nhận được sự ủng hộ từ gần 350.000 người mẹ cam kết hành động với chương trình "Năng động Việt Nam" (giai đoạn 2016-2019) với nhiều hoạt động thể thao thú vị, hữu ích. Nestlé Milo luôn nỗ lực mang đến nguồn dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng cho trẻ, khuyến khích các em tham gia hoạt động thể thao, tiếp lửa cho những nhà vô địch Việt Nam.