Anh sinh ra và lớn lên cùng ba mẹ ở Sài Gòn náo nhiệt và phồn hoa. Đã 35 mùa xuân mà anh vẫn nợ ba mẹ một nàng dâu. Nay anh viết lên chuyên mục Hẹn hò để mong tìm được người có cùng sở thích và phù hợp với mình.
Anh hiện làm nhân viên cho một công ty tại Sài Gòn, ngoại hình dễ nhìn, cao 1,72 m, tính tình vui, thoải mái, hoà đồng. Hình mẫu anh thích là người con gái không cần đẹp, dễ nhìn là được, quan trọng khi cả hai gặp nhau thì tim sẽ rung động và cùng nhịp đập. Người đó sống tình cảm, không biết nấu ăn cũng không sao (có thể hai đứa về cùng học nấu cũng được), yêu thương và lễ phép với gia đình, suy nghĩ tích cực và đơn giản. Vì trong cuộc sống suy nghĩ đơn giản sẽ làm cho bạn thấy đủ và hạnh phúc hơn.
Con người sẽ không ai hoàn hảo cả, đối với anh, khi xác định thương nhau thì cả hai cùng cố gắng và dẹp bớt cái tôi của bản thân xuống. Anh có sở thích ăn uống bình dân, chỗ nào thoải mái và có người mình thương bên cạnh thì lề đường cũng hạnh phúc.
Nay anh viết lên đây những dòng này, hy vọng gặp được người chân thành, muốn tìm bạn thực sự và có ý định tiến xa hơn. Những bạn là mẹ đơn thân cũng không sao, quan trọng có hợp nhau hay không thôi. Đôi khi viết lên đây, có thể nhiều bạn bình luận thế này, thế kia nhưng anh không quan trọng, quan trọng là anh tìm được người mình thương và thương anh, có thể đi suốt quãng đường còn lại. Em ở đâu, hãy xuất hiện em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Tôn Quý
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam