Rồi tôi được người quen giới thiệu anh, hơn tôi 3 tuổi. Tôi cảm thấy anh hiền lành, có chí làm ăn, không coi trọng hình thức và đặc biệt là có hiếu với gia đình, ít lo cho bản thân. Anh lo cho em ăn học, hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ dù gia đình không khó khăn. Tôi cảm mến anh vì điều đó và cũng muốn cho nhau cơ hội tìm hiểu. Lúc đầu anh khá nhiệt tình, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, muốn đưa tôi đi chơi. Tôi hơi bận, qua nhiều lần anh hẹn mới sắp xếp được thời gian đi chơi với anh đôi ba lần, sau đó tần suất tăng lên. Tôi cũng mời anh đi ăn để tỏ thành ý.
Rồi anh ít nhắn tin hơn, có khi hai tuần chẳng nhắn gì. Tôi hỏi thì anh bảo công việc bận rộn, áp lực. Thỉnh thoảng tôi hỏi thăm công việc anh ổn không, mỗi lần hỏi anh đều nhiệt tình đáp lại. Tôi biết anh nhiều việc là thật nhưng gần một tháng rồi chúng tôi chưa gặp nhau, 3-4 ngày hoặc có khi cả tuần mới nhắn cho tôi vài tin hỏi thăm nhưng không hẹn gặp. Ở tuổi này tôi thật sự muốn tìm mối quan hệ nghiêm túc nhưng không biết ý anh như thế nào. Có nên hỏi thẳng hay im lặng lo lắng cho cuộc sống của mình, đón nhận tình cảm của người khác? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc