Ở bài trước, tôi nói không rõ, số tiền tôi mượn để anh tất toán trước hạn vì tôi không muốn anh trả lãi mà nợ gốc vẫn còn đó nên tôi mới giúp anh. Anh vẫn góp mỗi tháng để trả khoản nợ vay của họ hàng tôi mà không có lãi. Còn riêng bản thân tôi đã có câu trả lời, các ý kiến từ mọi người là động lực giúp tôi thêm mạnh mẽ chấp nhận và vượt qua.
Có một điều tôi băn khoăn, liệu chia tay rồi tôi có thể chia sẻ với người nhà của anh (chị gái) về khoản nợ anh đang mắc phải không? Vì bây giờ chỉ có gia đình anh và chính anh mới có thể giúp anh. Hay là tôi để mặc kệ, đó là chuyện riêng của anh, anh tự giải quyết và đối thoại với gia đình? Cảm ơn mọi người một lần nữa.
Như Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc